| ||
Một trường hợp được xác định đã chết là kỹ sư trưởng của tàu, Chen Teh-hsing. Những người sống sót cho biết Chen thiệt mạng sau khi bị cá mập tấn công và bị sóng to cuốn đi. Tuy nhiên, vẫn còn 18 người mất tích trong vụ này. Theo CGA, hôm qua, lực lượng này vẫn tiếp tục các hoạt động tìm kiếm. Hai ngày trước đó, CGA thông báo chưa tìm thấy ai còn sống sót. Ông Huang Rui-yuan, người phụ trách CGA, khẳng định mặc dù biển vẫn động do ảnh hưởng của gió Đông Bắc, nhưng tầm nhìn vẫn tốt cho công tác tìm kiếm. Ông Huang cho biết 10 tàu với sự hỗ trợ của một trực thăng đang mở rộng khu vực tìm kiếm đến vùng biển ngoài khơi Hualien ở phía Đông Đài Loan. Các nhân viên cứu hộ bờ biển cho rằng với nhiệt độ ở khu vực tàu Fu Chi Hsiang 767 bị đắm vẫn ở khoảng 23 độ C, những thuyền viên mất tích vẫn có cơ hội sống sót. Trước khi chìm, tàu Fu Ji Hsiang 767 đã phát đi tín hiệu cấp cứu và cho biết địa điểm của tàu nằm cách Cao Hùng 60 km về phía Nam. Trên tàu có 6 người Đài Loan, 12 người Trung Quốc, 2 người Philipines và 8 người Việt Nam. Nhật Mai |
▪ Chợ xe máy Dịch Vọng cháy lớn (14/11/2008)
▪ Cháy chợ Dịch Vọng, hàng trăm xe máy bị thiêu rụi (14/11/2008)
▪ Jestar đình chỉ nhân viên bị nghi nhổ vào mặt khách (14/11/2008)
▪ Những con “ngáo ộp” trong bệnh viện! (14/11/2008)
▪ TP.HCM: triều cường cao nhất trong vòng 49 năm qua (14/11/2008)
▪ "Chấm điểm" Thủ tướng và bộ trưởng (14/11/2008)
▪ Kết thúc "sứ mệnh" làm đẹp của mũ bảo hiểm thời trang (14/11/2008)
▪ Dân trồng mai TPHCM “liêu xiêu” vì triều cường (13/11/2008)
▪ Nhân viên Jetstar Pacific nhổ vào mặt khách (13/11/2008)
▪ Chiều nay, mưa to kết hợp triều cường, TP.HCM sẽ ngập nặng? (13/11/2008)