![]() |
Phạm Ngọc Hải ra đầu thú. |
Rạng sáng 13/8, tên Phạm Ngọc Hải, kẻ tạt axít vào bà Nguyễn Thị Kim Loan, thẩm phán TAND quận Đống Đa, Hà Nội, đã đến công an đầu thú. Trước đó 1 ngày, kẻ chủ mưu Nguyễn Tiến Dũng (biệt danh Dũng 'Lốp', Dũng 'Tàu') cũng tra tay vào còng khi đang "rong chơi" trên phố Trần Khát Chân.
Việc bà Nguyễn Thị Kim Loan bị tạt axít gây bỏng nặng hôm 25/7 đã gieo nhiều câu hỏi nghi ngờ trong dư luận với đòi hỏi phải tìm bằng được thủ phạm.
Sự việc xuất phát từ vụ kiện tranh chấp quyền thừa kế tài sản giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Thịnh, trú tại phòng 7, A4, tập thể Văn Chương (Hà Nội) khởi kiện ông Nguyễn Văn Vinh, trú tại số 15, ngách 35, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan. Do chồng bà Thịnh là anh ruột ông Nguyễn Văn Vinh, nên khi ông Thịnh chết đi, bà Thịnh cho rằng mảnh đất và ngôi nhà do ông cha nhà chồng để lại tại số 15, ngách 35, ngõ Thổ quan, phường Thổ Quan, mà gia đình ông Vinh đang sinh sống thuộc về mẹ con bà. Tuy nhiên, tại phiên toà sơ thẩm xét xử công khai tại TAND quận Đống Đa ngày 7/6 do thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan làm chủ toạ thì phần thắng lại không thuộc về nguyên đơn, tức bà Thịnh.
![]() |
Nguyễn Tiến Dũng. |
Bằng mối quan hệ tinh ranh của mình với những người bạn xã hội, Dũng đã liên hệ với Phạm Ngọc Hải, 33 tuổi, quê Tuyên Quang và đang ở thuê nhà tại phường Phúc Xá, Ba Đình. Trước đây, Hải từng là nhân viên đưa hàng thuộc công ty của Dũng.
Thực hiện ý định "dằn mặt" thẩm phán Nguyễn Thị Kim Loan, suốt mấy buổi tối cuối tháng 6 đến trung tuần tháng 7, Dũng đã cùng Hải bí mật theo dõi quy luật đi lại của bà Loan. Trong các tối 23-24/7, cả hai đã đi trên chiếc xe Wave màu đỏ tiếp cận nhà bà Loan, nhưng vì là 2 ngày nghỉ cuối tuần nên mọi quy luật đi lại không giống với ngày thường nên chúng không thực hiện được ý đồ. Khoảng 7h45 ngày 25/7, khi bà Loan dắt xe ra khỏi cổng đi làm như thường lệ, Hải đã tiếp cận bà Loan và hắt thẳng lọ axít vào mặt bà. Xong "nhiệm vụ", Hải chạy ra phía Dũng đợi sẵn và chạy trốn.
Chỉ sau 2 ngày gây án, được sự giúp đỡ tích cực của các nhân chứng, các trinh sát Đội trọng án đã dựng chính xác đặc điểm nhận dạng của 2 thủ phạm. Đối chiếu lại với vụ án tranh chấp quyền thừa kế tại số nhà 15, ngách 35, ngõ Thổ Quan, có nhiều điểm trùng khớp và đã xác định được Dũng chính là chủ mưu vụ án. Ngày 9/8, Dũng được triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ, nhưng với bản chất là một kẻ tinh ranh, khá hiểu biết pháp luật, nên Dũng đã chối đây đẩy hành vi phạm tội của mình.
Để có đầy đủ các chứng cứ, các trinh sát đã chia làm nhiều mũi. Một mũi đi về Nam Định, quê vợ hai của Hải, nhưng tại đây, người nhà vợ Hải cho biết hắn vừa đi khỏi. Mũi trinh sát thứ 2 tiếp tục đi về Tuyên Quang, quê của Hải, xác minh tại 8 địa điểm người nhà thì Hải cũng vừa đi khỏi đó. Cũng trong thời gian này, các trinh sát đã phát hiện được Dũng gửi cho Hải 3 triệu đồng tới một địa chỉ ở Hà Giang với lời nhắn: "Hãy trốn thật kỹ, tình hình rất nguy". Mũi trinh sát thứ 3 tiếp tục lên Hà Giang ngay trong đêm 12/8, nhưng sau khi "xới" tung hết tất cả các nhà nghỉ ở Hà Giang thì được tin Hải đang trên đường về Hà Nội. Và đến sáng 13/8, Hải đã tự mình đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hết hành vi phạm tội của mình và mong được pháp luật khoan hồng, sớm được về với vợ con.
Như vậy chỉ trong vòng 7 ngày đêm liên tục, các trinh sát Đội điều tra Trọng án, Phòng CSĐT về tội phạm trật tự xã hội phối hợp với Công an Ba Đình, Hà Nội, cùng các đơn vị nghiệp vụ công an đã khám phá thành công vụ án. Đây cũng là chiến công chào mừng lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng công an nhân dân.
Hồng Loan
▪ Khám phá một đường dây “chạy” vào đại học, cao đẳng ở Hà Tây (13/08/2005)
▪ Đàn em Hai Chi tiếp tục ra đầu thú (13/08/2005)
▪ Trịnh Nguyên Thủy 'bành trướng' xây dựng trang trại (13/08/2005)
▪ Vị cựu luật sư và những phi vụ lừa đảo (13/08/2005)
▪ Những lô đất 'vàng' đang bị bỏ hoang (13/08/2005)
▪ Áo giặt rồi vẫn tiết lộ dấu vết tội ác (13/08/2005)
▪ Hạ “què” lĩnh án 12 tháng tù giam (12/08/2005)
▪ Người tố cáo được hứa bảo đảm tính mạng (12/08/2005)
▪ Khởi tố bị can đối với nguyên Bí thư, Chủ tịch và Phó Chủ tịch thị xã Đồ Sơn (12/08/2005)
▪ Về sự khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo (12/08/2005)