![]() |
Chiếc xe tải loại 15 tấn mang biển số 36L-8494 ngang nhiên chở đất ra đường trong giờ cấm (Ảnh chụp lúc 11h ngày 19/12). |
Nhiều ngày qua, người dân sống ở đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, liên tục gọi điện phản ánh về tình trạng tuyến đường thường xuyên bị bụi bẩn do các loại xe tải nặng chở đầy vật liệu xây dựng chạy suốt ngày đêm, che chắn không kỹ, không rửa xe trước khi ra khỏi công trường, "tha" đất cát ra đường phố. Tuyến đường bị ô nhiễm trầm trọng, nhà dân sống ở hai bên đường phải sống chung với bụi. Sáng ngày 19/12, phóng viên Dân trí có mặt tại tuyến đường nói trên. Theo quan sát của chúng tôi, đoạn đầu đường Trần Duy Hưng đường tương đối sạch, nhưng đoạn sau phần nối với đường Phạm Hùng thì rất bụi bẩn, khá nhiều đất cát rơi vãi trên đường; cống thoát nước cũng bị tắc vì các loại bùn đất, khi gặp nước đặc quánh lại, bịt hết các hố ga thu nước. Một số hộ dân cho biết, trước đây, xe tải hạng nặng chở vật liệu, phế thải xây dựng chỉ hoạt động vào ban đêm và đến sáng sớm thì có xe rửa đường, công nhân môi trường đô thị đi quét, rửa đường. Không hiểu vì lý do gì mà một tuần trở lại đây, các loại xe này lại được chạy giữa ban ngày, ngang nhiên vãi bụi ra phố. Mạnh Hùng
▪ Quảng Nam: Bắt quả tang 4 cán bộ đánh bạc (20/12/2007)
▪ Giải thoát kịp thời một trẻ nhỏ bị bắt cóc (20/12/2007)
▪ Bắt giám đốc lừa cho vay vốn ODA (20/12/2007)
▪ Gà lậu lại “xình xịch” về xuôi! (20/12/2007)
▪ Hà Nội: “Quan” xã "bán" đất công (20/12/2007)
▪ Nhân viên truyền hình cáp Hà Nội “xoáy” thiết bị đài địa phương (20/12/2007)
▪ Khởi tố ông chủ xâm hại tình dục 2 cậu bé làm thuê (14/12/2007)
▪ “Ma men” rủ nhau đi cướp (14/12/2007)
▪ Ông chủ đồng tính bị tố cáo bạo dâm trẻ giúp việc (13/12/2007)
▪ Dùng mìn giết 3 người chỉ vì một bao diêm (13/12/2007)