Khởi tố người đàn bà dội nước sôi vào bé gái 9 tuổi
Các Website khác - 06/12/2007
Bà "mẹ nuôi" nhẫn tâm Hồ Thị Ba. (Ảnh: Công Quang).

 

Hồ Thị Ba đã bắt bé Bông đi ăn xin kiếm tiền về phục vụ cho mình và trong một ngày bé Bông ăn xin về không giao đủ số tiền bà quy định (200.000 đồng) bà đã dùng nước sôi dội lên khắp người em. 

Tại cơ quan điều tra bà Ba đã khai nhận hành vi của mình trong việc gây ra những vết thương trên người bé Bông. Lý do bà đưa ra là vì bé Bông ham chơi không chịu đi ăn xin và bán vé số nên bà đã dùng dây dù trói chân, tay, bịt miệng em, tiếp đó là dùng gậy gỗ cạnh vuông đánh đập vào người em, nhốt vào nhà vệ sinh lấy nước sôi dội từ trên đầu trở xuống gây ra những vết bỏng nặng ở khắp nơi trên cơ thể. 

Tuy nhiên, bà Ba vẫn khẳng định cháu Bông là con ruột của mình, do bà sinh ra vào năm 1998 và tự mình nuôi nấng từ trước đến nay. Không có chuyện bà là mẹ nuôi của bé, thế nhưng bà lại không có một giấy tờ nào để chứng thực cho lời khai trên. Thậm chí bà còn đổ lỗi là do hai mẹ con lang thang đi ăn xin nên đã làm mất hết giấy tờ. 

Còn Trung tá Võ Văn Trai - Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 2 cho biết: Đến thời điểm này, cơ quan điều tra vẫn chưa có các tài liệu, chứng cứ để chứng minh bà Ba có phải là mẹ ruột của cháu Bông hay không; mối quan hệ nhân thân của họ sẽ được xác minh, làm rõ trong thời gian tới. 

Sau khi được đưa tới cơ quan điều tra bé Bông đã được đưa đi giám định thương tật, khoảng một tuần nữa sẽ có kết quả. Hiện có nhiều gia đình đang liên hệ với Công An quận 2 để xác minh coi bé Bông có phải là con của họ hay không. 

Công Quang - Lê Mỹ