Những "cậu bé to xác"
Các Website khác - 26/06/2008
 
Ảnh minh họa Corbis.
                                                                       
"Mỗi ngày anh phải uống đủ 2 cốc sữa, "Anh phải ăn hết chỗ thức ăn này, nếu em không đạt tiêu chuẩn là tại anh đấy"...

Cái “tiêu chuẩn” mà Lan đang bắt chồng thực hiện là cái mà cô hứa với mẹ chồng khi về làm dâu là “Con sẽ làm cho anh ấy mập lên trong vòng 4 tháng”. Khánh, chồng Lan đã trở thành một trong số các anh chàng được vợ biến thành... phái yếu.

Không chỉ chuyện ăn uống, Lan còn gò chồng vào rất nhiều khuôn phép của một bà mẹ với cậu con trai mới lớn: “Em nhắc nhiều lần rồi, đi đâu thì đội cái mũ vào, bịt cả khẩu trang nữa, nắng nôi, bụi bặm thế này”, “Anh qua đường nhớ đi xe cẩn thận”, “Việc đấy để em làm, anh làm xong em phải làm lại, quá tội”… Tất tật những gì Khánh làm đều được Lan phân công, nhận xét và đánh giá. Kể cả việc mặc áo như thế nào, đi chơi với bạn bè ra sao, sau khi ăn cơm phải đánh răng ngay kẻo tối lại ngại, v.v và v.v…

Có rất nhiều người vợ quá quan tâm đến chồng đã tự biến mình thành bảo mẫu, và anh chồng trở thành “cậu bé to xác”. Họ cảm thấy hài lòng về vai trò và hình ảnh mà mình nặn ra với chồng. Năm tháng qua đi, người bảo mẫu ngày càng già và cáu kỉnh bởi chàng “to xác” loanh quanh mãi không biết làm gì trong nhà cho ra hồn nếu không có sự chỉ dẫn của vợ.

Thậm chí, có chàng nếu vợ đi vắng thì cả tuần úp mì tôm ăn qua bữa hoặc lang thang ngoài quán với bạn bè cho tiện. Bởi chàng không thể nấu nổi bữa cơm hay tìm thấy các vật dụng trong bếp sau mười mấy năm được vợ bảo bọc. Nhiều ông chồng không làm được việc gì ra hồn khi thiếu vắng vợ, chẳng khác nào đứa trẻ bị bỏ rơi.

Người đàn ông thụ động cảm thấy sung sướng khi vợ làm hết mọi việc, và yên chí hưởng thụ. Còn người đàn ông có chí hướng và tự trọng thì rất khó chịu với kiểu săn sóc kiểu bảo mẫu của vợ. Vì thế, họ sẽ bực mình khi vợ nói đi nói lại cái điệp khúc ra đường nhớ phải thế này thế nọ, về nhà nhớ phải thế nọ thế kia. Nước mắt của những người bảo mẫu và sự dứt khoát không thèm làm theo của kẻ được bảo mẫu thành những buổi chiến tranh lạnh và nóng, khiến nhiều đôi uyên ương lạnh nhạt, xa cách.

Đàn ông rất cần không gian độc lập, tự chủ, danh dự và đặc biệt là hình ảnh của họ trong con mắt của đồng nghiệp, họ hàng và quan trọng nhất là đối với các con. Vì thế phụ nữ đừng biến họ thành phái yếu, trở thành kẻ dựa dẫm về tình cảm, vô tích sự với đời và đánh mất chính mình. Khi cuộc sống mệt mỏi và chán nản, nhìn lại những “cậu bé to xác” chẳng giúp gì được cho mình, bạn có cảm thấy ngán ngẩm và ngẫm về những sai lầm của mình không?   

Tố Uyên