Diễn đàn Giới tính & HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  English 
Kiểu gõ VNI Ngày 03 tháng 12 năm 2008
Thông tin HIV
Thăm dò
Sức khỏe-Sắc đẹp
Chuyện một người
Chuyện hai người
Chuyện giới tính
Sinh viên làm thêm hè: "Ngậm đắng nuốt cay"
Các Website khác - 00:00' 25/06/2008 (GMT+7)

 

 
SV tìm việc làm tại một TT giới thiệu việc làm.

Những người đi xin việc như Loan, Tùng hầu như đều chấp nhận mất 200-500.000 đồng để được làm ngay, không phải chờ đợi. Tuy nhiên, họ luôn phải “ngậm đắng nuốt cay” khi bị những quả lừa ngoạn mục của nhiều TTGTVL trên địa bàn Hà Nội.

Trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) là địa chỉ mà sinh viên tìm đến với hy vọng kiếm được việc làm thêm trong dịp hè. Thế nhưng, không ít TTGTVL chỉ muốn “móc túi” người xin việc.

Thanh Loan (ĐH Công nghiệp) kể lại chuyện mình đã bị “móc túi” trắng trợn ở một TTGTVL trên đường Nguyễn Trãi. “Đầutiên tôi phải mua hồ sơ với giá 30.000 đồng. Nhân viên trung tâm nhiệt tình hỏi nguyện vọng, yêu cầu làm việc và gợi ý nếu muốn có việc luôn thì nộp 300.000 đồng “phí liên hệ việc làm”. Đồng ý thì họ đưa ra danh sách công việc có sẵn như: Gấp phong bì, đưa thư, phát tờ rơi, trực điện thoại để lựa chọn. Chọn việc gấp phong bì, Loan phải nộp thêm 200.000 đồng tiền mua “dụng cụ” gấp gồm thước, kéo... Sau đó, phải trải qua giai đoạn thử việc 3 ngày với 1 chồng giấy gấp thử, nếu gấp đủ thì mới kí hợp đồng chính thức. Công việc đơn giản từ 1 tờ giấy A4 phải gấp thành 1 phong bì đúng kích thước cho sẵn. Hì hục gấp xong đúng hẹn, mang đến trung tâm thì họ chê xấu. Khi Loan yêu cầu họ chỉ ra chỗ xấu thì họ chỉ nói chung chung là không đúng tiêu chuẩn, không thể kí hợp đồng được. Và Loan đã mất trắng 500.000 đồng.

 

Bạn Nguyễn Đức Tùng (Trường cao đẳng Bách khoa) cũng gặp phải trường hợp tương tự khi đến tìm việc ở một TTGTVL trên đường Trường Chinh. Bắt buộc mua hồ sơ, hỏi han vài thông tin cá nhân, nhân viên tư vấn giới thiệu cho Tùng công việc đưa thư trong nội thành Hà Nội. Đồng ý thì viết hợp đồng và đóng thêm 300.000 đồng tiền môi giới là có thể bắt đầu làm việc. Công việc tưởng chừng rất “ngon ăn” khi chỉ cần giao tới 10 địa chỉ trong 5 giờ. Nhưng thực tế thì phải 25 giờ Tùng mới làm được vì toàn địa chỉ trong ngõ ngách, vừa khó tìm vừa xa. Vì vậy TTGTVL nọ đã nghiễm nhiên cần tiền của Tùng mà vẫn từ chối ký hợp đồng với NLĐ với lý do làm việc không đạt yêu cầu.

 

Những người đi xin việc như Loan, Tùng hầu như đều chấp nhận mất 200-500.000 đồng để được làm ngay, không phải chờ đợi. Tuy nhiên, họ luôn phải “ngậm đắng nuốt cay” khi bị những quả lừa ngoạn mục của nhiều TTGTVL trên địa bàn Hà Nội. Hiện nay, công việc làm thêm không hiếm, vì thế sinh viên cần phải tỉnh táo, tìm hiểu, thỏa thuận kĩ trước khi đóng bất cứ khoản tiền nào, để tránh cảnh tiền thì không lấy lại được mà vẫn bị sa thải bởi vô vàn lí do mà các TTGTVL đó “sáng tác” ra.

Theo HNM


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
▪ Ngành nhân sự: "Xem mắt" chính mình (25/06)
▪ Nông dân đi học... nghề nông (25/06)
▪ Ba ngành đang “nóng” nhân lực quản lý (24/06)
▪ Góc khuất thôn nữ “hầu bia” giữa Hà thành (24/06)
▪ Người trồng cà phê hoang mang vì phân bón “dởm” (23/06)
▪ Giấc mơ tỷ phú có tên “ngọc mắt mèo” (23/06)
▪ Lời tri ân của “Nhân tài Đất Việt” (21/06)
▪ 97 thí sinh dự hội thi kế toán viên giỏi (21/06)
▪ Đi tour (20/06)
▪ Những công việc không ngồi “bàn giấy” (20/06)
Diễn đàn - Bài mới
Cùng chia sẻ tâm sự
mình cần hỏi chút ,ai có kiến thức y khoa trả lời giùm nhé
Rượu thì thỉnh thoáng mới uống thôi. chứ không uống nhiều.cách đây 3 hôm thì nó hơi nổi một chút. hôm ...
03/12/08 14:14 bởi NGUYENCUONGAKT
Hỏi đáp về HIV
có ai giúp em giùm
Có.
03/12/08 14:09 bởi COICHUNGNHA
Tin tiêu điểm
Trao đổi Logo
:: Tham quan chuyên mục
GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004
Đ/c: Khu Biệt Thự 282 Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Phú Nhuận, TP. HCM.
ĐT: (08) 3845 6684. E-mail: info@LawSoft.vn