"Hành trình xanh" là hoạt động nằm trong chương trình "Hành trình vì Việt Nam" với sự góp mặt của 200 sinh viên sẽ đạp xe từ Hà Nội vào TPHCM qua 20 tỉnh, thành. Tại mỗi điểm dừng chân, nhóm tình nguyện sẽ có những hoạt động tặng quà cho người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam.
Là "cha đẻ" của chương trình "Hành trình xanh - đến với những nỗi đau", cậu sinh viên Lê Thanh Nam, lớp KH6D, HV Hành chính Quốc gia đã chia sẻ về ý tưởng táo bạo này trước khi lên đường vào ngày 1/7 tới tại Hà Nội.
"Hành trình xanh", chương trình với hàng trăm sinh viên đạp xe xuyên Việt quả là một ý tưởng táo bạo. Nó đã hình thành trong bạn từ đâu?
Trước khi học đai học, mình đã từng đi bộ đội, được sống cùng với những người dân nghèo khổ, biết được phần nào mong muốn và khát khao của họ. Vào đại học, mình tiếp tục tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, mùa thi thì mình ở nhà ga, bến tàu. Ý tưởng về chương trình này là kết quả từ các hoạt động tình nguyện của Đoàn - Hội chứ không phải đột nhiên mà có nên dù táo bạo thì mình vẫn xác định sẽ làm cho bằng được. Qua chuyến đi, các bạn trẻ sẽ thấy các miền quê nghèo đang cần sự đóng góp của họ về trí và lực như thế nào.
Hành trình này sẽ đi qua miền Trung, quê mình và cũng là một vùng đất còn nhiều khó khăn.Trong thâm tâm mình muốn làm được điều gì đó cho quê hương. Các hoạt động trong "Hành trình xanh" sẽ giúp đỡ trực tiếp cho cuộc sống người nghèo và cũng để họ có thể tiếp cận những cơ hội sống và phát triển tốt hơn.
Mình đã hình thành ý tưởng về chương trình từ năm ngoái và tháng 4, 2008 mới bắt tay vào xây dựng kế hoạch.
Một đề án về chương trình tình nguyện dày hàng trăm trang được sử ủng hộ của nhiều trường ĐH, đây có phải là khâu khó khăn nhất trong quá trình thực hiện?
Đã quyết tâm là phải làm, nếu lưỡng lự sẽ không đến đích được. Mình đã viết qua bản kế hoạch sơ lược, chia sẻ với bạn Nguyễn Hoàng Oanh, ĐH Kinh tế Quốc dân, một người bạn nhiệt tình, năng nổ mà mình quen trong các hoạt động tình nguyện trước đó. Chúng mình tìm thêm 2 bạn ở trường Học Viện Hành chính để cùng góp sức.
4 người làm việc liên tục không kể ngày đêm trong 5 ngày, 2 người ngủ thì 2 người thức. Tất cả đều hào hứng và muốn có ngay bản kế hoạch trong tay. Đến sáng ngày thứ 6 thì tài liệu đã “nóng hổi” nằm trên tay rồi.
Sau đó bọn mình chia nhau liên hệ với Đoàn - Hội của hơn 30 trường ĐH ở khắp Hà Nội, mời tham gia hội thảo lần 1. Bản thảo được chỉnh sửa theo sự đóng gópý kiến của các trường. Và đến hội thảo lần thứ 2, vào ngày 8/5 vừa rồi, kế hoạch được các trường thống nhất và ủng hộ.
|  Nhóm tình nguyện “Hành trình xanh” trong buổi giao lưu với nhóm tình nguyện “Hành trình cam”. Thanh Nam mặc áo xanh đứng sau cùng. (Ảnh: hanhchinhvn.com)
|