Diễn đàn Giới tính & HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  English 
Kiểu gõ VNI Ngày 03 tháng 12 năm 2008
Thông tin HIV
Thăm dò
Sức khỏe-Sắc đẹp
Chuyện một người
Chuyện hai người
Chuyện giới tính
CEO tốt nghiệp... trung cấp
Các Website khác - 00:00' 04/06/2008 (GMT+7)


Từ trước tới nay khi nghe đến cụm từ CEO, mọi người đều hình dung đó là những con người tuổi đời không còn trẻ và giữ trong tay những học vị cao của các trường đại học danh tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, lại có một CEO hoàn toàn đi ngược lại với quy luật này. Đó chính là Diệp Huy - một CEO 24 tuổi đến từ tỉnh An Huy- Trung Quốc, điều đặc biệt nhất ở anh chàng CEO này chính là khối tài sản lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ và tấm bằng tốt nghiệp …..hệ trung cấp của một ngôi trường dạy nghề rất bình thường.

 

1. Chân dung vị CEO trẻ tuổi.

 

Năm 2006, tại lễ trao giải “Triệu phú thế hệ 8X” của Trung Quốc, lần đầu cái tên Diệp Huy- CEO của trang web “Kết hôn Trung Quốc” (Wedcn.cn) được xướng lên đã gây một sự bất ngờ lớn với hầu hết quan khách tham gia. Và vài tháng sau đó, ngày 25-1-2007 đã thực sự đi vào lịch sử trang web “Kết hôn Trung Quốc” khi Diệp Huy là người duy nhất đại diện cho “Wedcn.cn” ký kết hợp đồng hợp tác với nhà đầu tư FIG với trị giá lên tới 1000 vạn nhân dân tệ( tương đương với 22 tỷ VNĐ). Hiện nay giá trị tài sản của công ty cũng như của trang web” wedcn.cn” là 50 triệu nhân dân tệ( tương đương với 110 tỷ VNĐ) với số nhân viên cũng đã lên tới hàng trăm người. Tuy nhiên, một điều đặc biệt là trừ vị CEO- Diệp Huy ra, tất cả những nhân viên khác ở công ty đều đã tốt nghiệp đại học.

 

Diệp Huy sinh năm 1984 taị tỉnh An Huy của Trung Quốc. 18 tuổi, cậu đã đi làm thêm và công việc mà Huy luôn theo đuổi đó là những việc liên quan đến máy tính và mạng. Năm 2005, Diệp Huy đã ra nhập hàng ngũ những người đứng đầu của trang web “Kết hôn Trung Quốc”(wedcn.cn), trang web duy nhất tại Trung Quốc miễn phí cung cấp các thông tin liên quan đến các vấn đề như: Giới thiệu bạn đời, mở các cuộc giao lưu, làm quen, giới thiệu một loạt các sản phẩm liên quan đến tổ chức đám cưới, các nhà hàng, khách sạn uy tín chuyên tổ chức loại hình phục vụ này vv và vv…..

 

Từ một người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng cho đến khi” Kết hôn Trung Quốc” ra đời và họat động thành công, Diệp Huy chỉ mất có… 8 tháng. Từ 5 vạn nhân dân tệ (tương đương 110 triệu VNĐ) tiền đầu tư để cho ra đời trang web “wedcn.cn” đến khi nhận được khoản đầu tư kỷ lục của FIG, Huy cũng chỉ mất có.. 1năm. Tuy với thời gian ngắn, nhưng “wedcn.cn” của chàng trai trẻ này đã hoạt động một cách hết sức sôi nổi và thành công. Hiện nay, trang web của Diệp Huy đã thu hút được rất nhiều bạn trẻ muốn tìm kiếm những thông tin liên quan đến việc tìm bạn đời hoặc tổ chức đám cưới… Hiện nay với dân số trẻ trong độ tuổi từ 15 đến 30 đã lên tới vài trăm triệu người như ở Trung Quốc thì có vẻ Diệp Huy đã đi đúng hướng.

 

Nhìn bề ngoài, Diệp Huy không khác những thanh niên trẻ Trung Quốc là mấy. Với chiếc quần bò đã nhạt màu và chiếc áo len giản dị, không ai tin chàng trai trẻ này là CEO của một công ty có giá trị tài sản lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Khi được nhắc tên trong danh sách những “Triệu phú 8X” của Trung Quốc, Diệp Huy xua tay: “Đừng gọi tôi là triệu phú, số tiền mà các bạn nhắc tới là thuộc sở hữu của cả công ty chứ không phải riêng cá nhân tôi. Hằng ngày tôi vẫn ăn cơm hộp xuất 5 đồng( tương đương với 11.000VNĐ) và chưa bao giờ đi một đôi giầy vượt quá 50 nhân dân tệ( tương đương với 110000 VNĐ).

 

Trong ánh mắt lộ rõ vẻ thông minh nhưng nghiêm nghị, với cách nói của những người lãnh đạo đứng tuổi, Diệp Huy tâm sự: “Bề ngoài của tôi vẫn là một chàng trai 24 tuổi, nhưng trái tim và trí óc tôi thì đã 40 tuổi từ lâu rồi”.

 

CEO với tấm bằng trung cấp

 

Nhắc tới thành tích học tập của mình, Diệp Huy không bao giờ ngại ngùng thổ lộ cậu mới chỉ tốt nghiệp trung cấp: “Tôi đã tốt nghiệp trung cấp tin học tại thành phố Hợp Phì. Tôi không bao giờ tôi lấy học lực hay bằng cấp để đánh giá trình độ của nhân viên. Tuy nhiên, một sự thật là trong công ty, ngoài tôi ra, mọi nhân viên khác trình độ thấp nhất cũng là ..đại học”.

 

Khi tốt nghiệp, Diệp Huy vô cùng hoang mang và lo lắng cho tương lai của mình. Cậu đã không biết nên bắt đầu từ đâu và sẽ tiến hành mọi việc như thế nào? “Cho đến năm 2005, khi trang web ‘wedcn.cn’ ra đời thì tôi mới tìm ra được hướng đi cho mình. Tôi luôn đau đáu về mục tiêu lớn hơn là liệu ‘Kết hôn Trung Quốc’ có đủ thực lực để trở thành kênh thông tin đầu tiên tại Trung Quốc chuyên phục vụ về hôn lễ hay không? Và bây giờ ‘wedcn.cn’ đang đi đúng hướng của nó”- nhà triệu phú trẻ tâm sự.

 

Trong buổi lễ tuyên dương những gương mặt thanh niên làm giàu của Trung Quốc, trong bài phát biểu của mình, mọi người nghe nhiều đến hai từ “cảm ơn” từ Diệp Huy. Cậu đã cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên, thậm chí là cả …đối thủ đã tin tưởng vào thực lực để Huy có những điều kiện tốt nhất thực hiện những đam mê của mình.

 

Trong bài phát biểu này, Diệp Huy còn nhắc tới tâm bằng trung cấp của mình với một thái độ không hề tự ti. Cậu nói: ”Từ trước tới nay, tôi cũng chỉ nghe nói đến các CEO với những tấm bằng đẹp của các trường đại học danh giá trên thế giới. Tuy không được như họ với tấm bằng trung cấp tại một thành phố nhỏ bé của Trung Quốc, nhưng không bao giờ tôi phải ngại ngùng hay xấu hổ vì nó, bởi vì tôi tin rằng: Thành công của bản thân phải do mình làm chủ chứ không do bằng cấp”.

 

Hải Hiền

(Theo Alibaba.com)


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
▪ Tài năng lãnh đạo trẻ và hành trang đến Indonesia  (03/06)
▪ Hy Huệ Lâm - “Siêu nhân kinh doanh” (31/05)
▪ Ông chủ 8X gallery phố biển (24/05)
▪ Dị nhân bến Tam Cốc và chuyện lợp mái nhà bằng... đô la (24/05)
▪ Đại gia cây cảnh (21/05)
▪ Từ con nghiện trở thành ông chủ  (19/05)
▪ Ba ba đổi Toyota (14/05)
▪ Chuyện học nghề của chàng Giám Đốc (10/05)
▪ Hai cô gái khiến đất phải nở hoa (10/05)
▪ Chuyện về người lập Cty phần mềm đặc biệt nhất VN (02/05)
Diễn đàn - Bài mới
Hỏi đáp về HIV
Từ ngữ ghi trong KQ XN
Lúc trước thì họ ghi " Không " nhưng sao bây giờ họ lại ghi " chưa " vậy mấy anh ? Hay họ muốn thận trọng ...
03/12/08 11:51 bởi BIENDOI1210
Cùng chia sẻ tâm sự
CLB Spam của những member đang chờ xét nghiệm
Còn 11 ngày nữa là đúng 3 tháng, cầu trời cho con bình an!
03/12/08 11:44 bởi CUOCSONGTUOIDEP2008
Tin tiêu điểm
Trao đổi Logo
:: Tham quan chuyên mục
GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004
Bản quyền và thực hiện bởi LawSoft Corp.