Diễn đàn Giới tính & HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  English 
Kiểu gõ VNI Ngày 22 tháng 05 năm 2013
Thông tin HIV
Thăm dò
Sức khỏe-Sắc đẹp
Chuyện một người
Chuyện hai người
Chuyện giới tính

Thuốc Cedemex

Thuốc Vegakiss



Ba giờ tự túc với Sơn Trà
Tuổi Trẻ Online - 00:00' 13/04/2009 (GMT+7)

Giữa cái nóng hè cháy da miền Trung, với ba giờ chạy xe gắn máy chúng tôi đã có thể ngắm toàn cảnh thành phố Đà Nẵng và được sống giữa thiên nhiên với tour “Ba giờ tự túc với Sơn Trà”.

Con đường chạy quanh núi Sơn Trà nhìn ra biển Đông - Ảnh: Đ.K.L.

Để ngắm hoàng hôn trên dãy Bạch Mã, chúng tôi đi vòng núi Sơn Trà từ hướng đông sang tây, qua bãi Bụt, bãi Nam, bãi Bắc rồi đến đài rađa. Người bạn dẫn đường cho biết thường du khách đi theo hướng ngược lại bởi vì tour tự túc ba giờ quanh Sơn Trà sẽ kết thúc ở bãi Bụt với bữa hải sản tươi sống giá cực rẻ.

So với những con đèo quanh co nổi tiếng ở phía Bắc, đường chạy vòng quanh núi Sơn Trà tuy không có những khúc cua tay áo hiểm trở nhưng về độ dốc đứng thì không hề thua kém. Nhiều lần chiếc xe máy của chúng tôi phải trả về số 1 để ì ạch leo những con dốc dài.

Nằm ngay lối vào vịnh Đà Nẵng và cách trung tâm thành phố 10km, trong thời chiến tranh quân đội Mỹ đã biến nơi đây thành một căn cứ quan trọng. Bây giờ khi lên núi Sơn Trà, bạn vẫn còn thấy được bãi đáp trực thăng của quân đội Mỹ khi xưa dùng để tập kết vũ khí và binh lương.

Người Mỹ đã gọi Sơn Trà là “núi Khỉ” (Monkey mountain). Trên đường đi, chốc chốc chúng tôi lại thấy một bầy khỉ nhí nhố ngay giữa đường, tò mò nhìn những vị khách lạ đang đến thăm nơi ở của chúng.

Trên núi Sơn Trà, phóng tầm mắt ta sẽ thấy được tất cả những địa danh nổi tiếng nhất của Đà Nẵng như đỉnh Bà Nà ở xa xa hay cụm Ngũ Hành Sơn nằm sát vệt chỉ trắng của bãi biển Mỹ Khê. Và cũng có thể thấy được cầu sông Hàn, cầu treo dây võng Thuận Phước bắc qua con sông Hàn đang đổ vào vịnh Đà Nẵng hay bãi biển Thanh Khê, cảng Tiên Sa và dãy Bạch Mã nơi có con đèo Hải Vân nổi tiếng thẳng ra Huế.

Ngắm no mắt và mát căng da ở độ cao 693m so với mực nước biển, chúng tôi rời đài rađa khi mặt trời dần khuất sau dãy Bạch Mã. Xuống dốc, trời nóng dần lên, tiếng chim hót được thay bằng tiếng xe chạy và những ngọn đèn màu của thành phố Đà Nẵng rực rỡ trong đêm.

KINH LUÂN


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
▪ Thác Gia Long, dấu tích một thời vua (13/04)
▪ Thiên đường hoa Keukenhof (28/02)
▪ Phó Bảng bình yên (28/02)
▪ 5 điểm cắm trại hấp dẫn của Pháp (28/02)
▪ London, thành phố của những giấc mơ (24/02)
▪ 10 điểm cần khám phá ở Dubai (24/02)
▪ Thế giới tuyệt vời ở Ai Cập (23/02)
▪ Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến  (23/02)
▪ Grenada - bỏ quá khứ... (21/02)
▪ Phố biển Boston (21/02)
Diễn đàn - Bài mới
Tin tiêu điểm
Trao đổi Logo
:: Tham quan chuyên mục
GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004
17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM. ĐT: (08) 3930 3279 (06 lines) _ Fax: (08) 3930 3009; E-mail: Info@ThuVienPhapLuat.vn