| Hanoinet - Ghép tên để nổi tiếng, hát lót với các ca sĩ thành danh để lập nghiệp… Những "chiêu bài" của một số ca sĩ trẻ ấy giờ dường như đã… cũ. Tất cả đều không ngoài mục đích kinh tế và danh tiếng, nên giờ ca sỹ lại có những "chiêu" mới "lắp" vào con đường ca hát của mình. Song hành với nó còn là những chuyện buồn lòng khiến giới mộ điệu thất vọng về ca sỹ ở phía sau ánh đền màu rực rỡ của sân khấu… Cách đây không lâu, nhóm "Huyền thoại" đã phải "đệ đơn" nhờ công an và thanh tra văn hóa Hà Nội can thiệp vì hai ca sỹ Khánh Đơn và Khánh Trung trong nhóm đã bị mạo danh đi biểu diễn khắp đó đây kiếm tiền. Điều ấy bất ngờ trở thành mối lo ngại của giới ca hát bởi họ sẽ dễ dàng bị hạ thấp uy tín và sự hâm mộ trong khán giả vì sự mạo danh "kém chất lượng" này. Song điều đáng nói hơn là cái nhìn ở góc độ đạo đức cũng như văn hóa dành cho một bộ phận ca sỹ trẻ. Tên tuổi và sự nghiệp cùng tiền bạc sẽ không lâu dài cùng họ khi một ngày công chúng nhìn thấy sự lừa đảo trong giọng ca của họ. Nhớ lại một thời gian dài trước đây, "cơn sốt" Lam Trường đã "khai sinh" ra một loạt tên ca sĩ "ăn theo" như: Vân Trường, Đoan Trường, Xuân Trường... Tên Đàm Vĩnh Hưng thì được "nhái" thành Đàm Vĩnh Hùng, Phương Thanh bị Phương Anh (không phải Phương Anh của Sao Mai Điểm hẹn) hát lại nhạc… Rồi một ca sĩ lấy tên Triệu Hồng Ngọc để "ăn theo" sự hào hoa trên sân khấu của Hồng Ngọc. Hậu quả nhãn tiền là trong giới ca hát dấy lên tin đồn rằng ca sĩ Hồng Ngọc chặn đường "tát tai" ca sĩ Triệu Hồng Ngọc làm chính ca sĩ Hồng Ngọc bị tai tiếng. Tuy nhiên, mọi việc đều được giải quyết theo hướng hòa thuận, bởi họ chỉ dám... bám cọc để cứu thân. Tuy nhiên, vụ việc của của nhóm "Huyền thoại" làm nhiều người bất bình vì nó không chỉ dừng lại ở chuyện nhắc nhở và giải quyết hòa thuận. Không ít lần nhóm "Huyền thoại" chính hiệu phải đi khắp các tụ điểm biểu diễn ở Hà Nội như Trung tâm triển lãm Nông nghiệp (số 2, Hoàng Quốc Việt), Nhà thi đấu Gia Lâm và các tỉnh thành như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc... để xem… "mình" biểu diễn. Hai ca sĩ trẻ đã "mạo" từ tóc tai, trang phục, ca khúc đến tên nhóm "Huyền thoại" để lừa khán giả. Để tự cứu mình, không còn cách nào khác, nhóm "Huyền thoại" chính hiệu phải lên tiếng. Được một thời gian, "Huyền thoại" nhái lại tiếp tục trò mạo danh của mình nên "Huyền thoại" thật đành phải nhờ cơ quan chức năng can thiệp để cứu danh dự của mình và để khán giả khỏi bị lừa. Đó là một việc khá hy hữu được phát hiện làm khán giả thực sự buồn lòng. Song ở phía sau những sân khấu lộng lẫy ánh đèn, những tiếng vỗ tay rộn rã dưới hàng ghế khán giả kia, ca sỹ còn có những kiểu cách làm công chúng cảm thấy thất vọng. Đấy là những chuyện không thuộc về tiếng hát, nhưng đã là người của công chúng, thì ca sỹ cũng không thể vô tư trước đám đông, xử sự một cách bản năng. Ví như chuyện của ca sỹ Đ.D - một giọng ca ghi dấu ấn trong lòng khán giả bằng những ca khúc nhạc đỏ lừng danh một thời. Phía cánh gà của chương trình mà Hội nhạc sỹ giới thiệu ca khúc mới, chàng ca sỹ điềm nhiên đến mức suồng sã trong khi đang nói chuyện vui vẻ với mọi người: "Đến lấy phong bì rồi về ấy mà!". Bất chợt có những ánh mắt khác nhìn Đ.D. Có cảm giác như những bộ trang phục gọn gàng, đứng đắn của anh, giọng ca tuyệt vời anh hát không còn đủ sức níu kéo ánh mắt thiện cảm của mọi người như trước. Và đó không chỉ là trường hợp chỉ có ở Đ.D, mà còn nhiều những cách ứng xử khiến người xung quanh cảm thấy phai mờ một hình ảnh đẹp trên sân khấu. Ấy là chuyện của H.H sau khi ra album mới, chuyện trả lời điện thoại "khó nghe" … Tôi chợt nhớ đến diễn viên Trung Hiếu. Một lần gọi điện cho anh, anh đang lái xe. Ngay lập tức anh tắt máy, tấp xe vào lề đường rồi gọi điện lại cho tôi. Rất vui vẻ, anh trả lời tất cả các câu hỏi của tôi mà không bao giờ đòi... tiền điện thoại. Còn nhiều người nổi hơn diễn viên Trung Hiếu (dù bây giờ anh đang rất nổi trên sân khấu kịch, trên điện ảnh, trong giới lồng tiếng...) tuy nhiên khi đã là người của công chúng mà biết kiểm soát mình, biết cách đối nhân xử thế để giữ gìn một hình ảnh đẹp thì không phải ai cùng làm được. Minh Việt |