Ít ai nghĩ rằng một ca sĩ ở Cần Thơ lại “lên ngôi” trong đêm chung kết Sao Mai - Điểm hẹn 2008. Giấc mơ không có thật đã bất ngờ trở thành hiện thực đối với ca sĩ trẻ Hoàng Nghiệp . Phóng viên: Trước đêm trao giải, Hoàng Nghiệp có vẻ tự tin khi cho rằng nếu có giải thì sẽ là giải của Hội đồng Nghệ thuật. Điều gì đã khiến Nghiệp tin vào điều ấy? - Ca sĩ Hoàng Nghiệp: Thực ra mục tiêu của tôi chỉ khiêm tốn là có mặt trong top 6. Đơn giản, nếu ở top 6, tôi sẽ có cơ hội được hát trên sân khấu nhiều hơn, khán giả sẽ biết và nhớ đến mình nhiều hơn. Có thể với mọi người thì khác, nhưng ở sân chơi Sao Mai - Điểm hẹn (SMĐH), tôi không dám nghĩ đến ngôi vị cao nhất, vì với tôi đó là giấc mơ không có thật. Tôi đã cố hết sức để khán giả và Hội đồng Nghệ thuật nhớ đến mình và những gì diễn ra đúng là ngoài sức tưởng tượng. Đó là một kết quả mà tôi hoàn toàn không dám nghĩ đến. Nói thế để thấy, tôi không hoàn toàn tự tin với giải thưởng lần này. Đó là một món quà vô giá mà cuộc sống dành tặng cho những nỗ lực của tôi. Trước đêm trao giải, có phóng viên đã hỏi tôi, Nghiệp có tin là mình giành giải? Tôi đáp, tôi cũng không chắc, nhưng nếu có giải, tôi nghĩ đó sẽ là giải của Hội đồng Nghệ thuật, vì giải khán giả bình chọn, tôi không tin mình có thể vượt qua Duy Khoa. . Nói thế, tức là Nghiệp cũng không nghĩ đến một ngày tên và hình ảnh của mình xuất hiện dày đặc trên mặt báo cùng vô số người hâm mộ tuổi teen như thế này? - Ở SMĐH lần trước, tôi đã thấy Hoàng Hải và Hà Anh Tuấn xuất hiện “hoành tráng” như thế nào trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hỏi tôi có nghĩ đến điều ấy không ư, có chứ, nhưng chỉ trong những giấc mơ thôi. Tôi rất cám ơn người hâm mộ đã ủng hộ mình. Nhưng tôi cần người hâm mộ mọi lứa tuổi chứ không chỉ là tuổi teen và là những cô gái xinh đẹp. . Có ý kiến cho rằng do phong cách ca sĩ SMĐH năm nay quá giống nhau nên Hoàng Nghiệp đã vượt lên từ những nỗ lực của việc tạo ra khác biệt, chứ không hoàn toàn là sự bứt phá xứng đáng. Nghiệp nghĩ sao? - Câu này rất khó trả lời. Quan niệm của tôi, để có thể đứng vững trên sân khấu, phải rất nỗ lực rèn luyện. Không chỉ tôi mà tất cả các bạn đều đã cố gắng hết mình trong mỗi live show, còn có bứt phá xứng đáng hay không, chắc là do cái nhìn của mỗi người. . Đam mê nghệ thuật từ nhỏ nhưng lại không có được thành công như nhiều giọng ca khác. Những lúc thất bại, nhận cát-sê vài chục ngàn đồng cho đêm diễn, Nghiệp nghĩ gì và quyết tâm làm gì để thoát khỏi cảnh một ngôi sao tỉnh lẻ? - Khá nhiều lần tôi đã muốn bỏ nghề. Phải những người đã trải qua hoàn cảnh của tôi mới thấm thía đi hát ở tỉnh là thế nào. Có những đêm đi hát 4 bài, cát-sê 30.000 đồng, buồn không nói thành lời. Đang chán nản thì Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức cuộc thi Sao Mai, tôi đăng ký tham dự và may mắn bất ngờ đến với mình. Lứa thí sinh dự thi cùng tôi đều là những người được đào tạo bài bản, tôi đi thi mà mang tâm trạng của một người sẽ bị loại, không ngờ lại nhận giải nhì. Thực ra sau Sao Mai 2007, khi thầy An Thuyên nhận tôi vào Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, tôi mới nghĩ đến việc đi theo con đường chuyên nghiệp. Một năm học ở trường, kỹ thuật thanh nhạc của tôi tiến bộ nhiều. Trước, tôi hát chủ yếu bằng bản năng, nhưng bây giờ thì khác hẳn. . Nhà thì nghèo, trong khi sự nghiệp ca hát ở Cần Thơ lại chẳng mang đến kết quả gì. Ba mẹ Nghiệp có ủng hộ con đường của bạn? - Ban đầu ba tôi không ủng hộ. Trong con mắt của ba tôi, cứ ca hát thế này cuộc sống chẳng đi đến đâu. Ba muốn tôi đi học một cái gì đó để lo cho tương lai của mình. Nhưng khi tôi đoạt giải nhì Sao Mai, gia đình tôi lại ủng hộ nhiệt tình. Cả những người bà con trong dòng họ cũng ủng hộ tôi bằng cách giúp đỡ về vật chất rất chân thành. Khi tôi đi thi SMĐH, gia đình tôi phải vay mượn nhiều người để tôi có tiền đi thi. . Nghiệp đã có kế hoạch cho việc sử dụng số tiền 50 triệu đồng giải thưởng? - Tôi vẫn chưa có kế hoạch gì cho mình. Trước mắt, phải đưa tiền cho ba mẹ để trả nợ những người có lòng tốt cho mình vay mượn. Tôi cũng chuẩn bị bước vào năm học mới ở Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cũng phải lo về học phí, thuê chỗ ở. Nói chung là còn nhiều thứ phải lo. . Còn những dự định hậu SMĐH? - Trước mắt, tôi sẽ nhờ nhạc sĩ Ngọc Châu và An Hiếu biên tập một số ca khúc tôi hát trong SMĐH và ca khúc mới để phát hành album đầu tay. Có thể album sẽ phát hành trước Tết Nguyên đán. Còn sau đó, vẫn là cố gắng hết mình cho việc học tập. Muốn thành danh phải có nền tảng tốt. Yến Anh thực hiện |