Sau ba lần tổ chức, "Sao Mai - Ðiểm hẹn" - nơi đào tạo và "lăng-xê" những ca sĩ trẻ nhanh chóng và hiệu quả nhất, có vẻ như đã không còn được như mong muốn. Phải tính đến sự đổi mới về cách thức tổ chức, đào tạo để cuộc thi tiếp tục thu hút các tài năng ca hát trẻ.
Không tìm được ngôi sao sáng nhất, đó là kết quả bất ngờ, nhưng hợp lý cho một mùa "Sao Mai - Ðiểm hẹn 2008" thất bát đã được nhìn thấy trước. Và, dù đã đồng loạt được đặt lên "bệ phóng", nhưng dường như điểm hẹn tỏa sáng của những ngôi sao mới vẫn còn xa.
 |
| Các thí sinh "Sao Mai - Ðiểm hẹn" 2008 (Ảnh: VTV.vn) |
Lần đầu tiên trong "lịch sử" của giải "Sao Mai - Ðiểm hẹn", đã không có ca sĩ nào đủ tiêu chuẩn để nhận giải của Hội đồng nghệ thuật. Kết quả được công bố vào phút cuối chương trình khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhưng lại rất "hợp lý" với cuộc thi năm nay.
Theo dõi suốt 9 tuần trình diễn trên sân khấu của các ca sĩ, không chỉ các thành viên Hội đồng nghệ thuật, mà các khán giả đều thấy rõ một điều: Không có ai thật sự vượt trội. Không có giọng hát ấn tượng, thiếu những dấu ấn cá tính âm nhạc rõ nét. 12 thí sinh năm nay hầu hết đều đã "lộ diện" ở các cuộc thi ca nhạc khác.
Sự hấp dẫn của cuộc thi vì vậy trông đợi rất nhiều ở nỗ lực vượt qua chính mình của ca sĩ. Nhưng quả thật, những gì mà họ thể hiện trong suốt hành trình "Sao Mai - Ðiểm hẹn" năm nay chưa được như mong đợi.
Thu Hường được đánh giá là giọng ca có nội lực, nhưng những gì cô thể hiện lại chưa được bao nhiêu. Thu Phượng, gương mặt từng gặt hái ít nhiều thành công tại giải Sao Mai năm trước đã không thể hiện được chính mình. Ngọc Minh, giọng ca của Vietnam Idol trước đó, cũng như Mạnh Quân, ca sĩ giắt "theo lưng vốn" một số ca khúc tự sáng tác cũng phải dừng cuộc chơi ở vòng một, bởi không mang lại dấu ấn gì đáng kể.
Còn đối với Phương Thủy, nữ ca sĩ của Ðoàn Nghệ thuật Công an nhân dân và ca sĩ Hoàng Yến, thì "Sao Mai - Ðiểm hẹn" chỉ là một "cuộc dạo chơi" qua truyền hình để khán giả biết mặt, biết tên.
Ðáng tiếc nhất là Hà Linh, thí sinh duy nhất ngay trước và trong quá trình tham gia cuộc thi được coi là có cá tính âm nhạc, thì lại phải dừng bước, khi chỉ còn hai đêm trình diễn, bởi lý do rất đáng buồn là vi phạm quy chế.
 |
 |
| Các tiết mục biểu diễn trong đêm trao giải "Sao Mai - Ðiểm hẹn" 2008 (Ảnh: Ngôi Sao & Saa) |
Không thể phủ nhận một điều là năm gương mặt về đích ở chặng cuối cuộc thi đã nỗ lực thể hiện hết mình và có nhiều tiến bộ. Dù trong số họ, có những người được vào vòng hai hoàn toàn là do nhờ phiếu bầu của khán giả.
Nhưng những gì mà họ thể hiện trên sân khấu những đêm cuối đã cho thấy một điều, cuối cùng thì không chỉ "lăng xê", "Sao Mai - Ðiểm hẹn" còn là nơi đào tạo các ca sĩ nhanh chóng và thành công.
Hoàng Nghiệp, Hải Yến, Duy Khoa, Nhật Thu và Khắc Hiếu đều đã tiến một bước dài trên con đường chinh phục khán giả. Từ chỗ hát còn phô, chênh, sai nhịp, lạc phách ở những đêm đầu tiên, thì cho đến những đêm cuối cùng, họ đã không chỉ nhuần nhuyễn, chín chắn hơn rất nhiều, mà còn truyền tải được tình cảm, nỗi xúc động qua từng phần trình diễn của mình.
Tuy nhiên, nếu thẳng thắn mà nhìn nhận, thì giọng hát các "Sao Mai" năm nay còn khoảng cách khá xa so với "Sao Mai" những năm trước. Và việc không có ai bước được lên bục cao nhất của giải thưởng, đã thể hiện rõ nhất "thực lực" của các ca sĩ năm nay.
Vậy nhưng, đối với các ca sĩ, kể cả những người phải dừng lại ở vòng một, điều đó dường như không mấy quan trọng. Sau hai tháng liên tục xuất hiện trước khán giả tại trường quay và trên sóng truyền hình trực tiếp, họ đã nhanh chóng được khán giả biết mặt, biết tên.
Dù mong muốn, nỗ lực thì nhiều, mà những gì thể hiện chưa được bao nhiêu, nhưng họ "bỗng nhiên" đều đã trở thành những cái tên "hot" trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ðó chính là điểm hấp dẫn của cuộc thi. Vậy nên, các ca sĩ trẻ khi đến với cuộc thi đều nhận rõ cơ hội của mình và cố gắng nắm bắt nó.
Chẳng phải tự nhiên mà Khắc Hiếu, chàng ca sĩ đã nhiều năm đi hát lại quyết tâm tham gia chương trình và cố gắng hết sức mình trên sân khấu cũng như sau cánh gà để tạo dựng cho mình một hình ảnh trước công chúng. Và nếu chỉ nhìn một trường hợp của anh, cũng thấy hiệu quả "lăng-xê" của chương trình này.
Mất bốn năm đi hát ở nhóm Tình bạn, Khắc Hiếu vẫn chỉ là một cái tên xa lạ với số đông khán giả. Nhưng chỉ sau hai tháng vừa qua, rõ ràng đã có một cái tên Khắc Hiếu được cả nước biết đến, dù rằng để đi xa và ở lâu trên con đường nghệ thuật, Hiếu còn phải tiếp tục nỗ lực rất nhiều.
 |  |
| Hoàng Nghiệp với Giải khán giả bình chọn (Ảnh: Na Sơn) | Duy Khoa giành giải ca sĩ Triển vọng (Ảnh: TTVH) |
Tuy vậy, mùa "Sao Mai - điểm hẹn" năm nay chưa đáp ứng những kỳ vọng của nhà tổ chức, ca sĩ, các nhà chuyên môn cũng như khán giả đối với chương trình. Sân khấu ngoài trời làm giảm chất lượng âm thanh, ánh sáng, sự bất hợp tác giữa thí sinh và nhà thiết kế trang phục, thí sinh bị loại giữa chừng vì vi phạm quy chế, và cuối cùng, không có giải Ca sĩ xuất sắc nhất theo tiêu chí chuyên môn...
Ðiều quan trọng nhất, suốt hai tháng xuất hiện liên tiếp trên sân khấu cũng như trên sóng truyền hình, nhưng các ca sĩ chưa thật sự nắm bắt được cơ hội quý báu đó để tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng.
Sau ba lần tổ chức, "Sao Mai - Ðiểm hẹn" đã để lộ nhiều dấu hiệu "đi xuống" cả trong khâu tổ chức, đào tạo cũng như chất lượng của thí sinh.
Phải tính đến sự đổi mới về cách thức tổ chức, chuyên nghiệp và hấp dẫn về nội dung, vừa là nơi rèn luyện kỷ luật nghề nghiệp, cũng là nơi khuyến khích tối đa sự sáng tạo của ca sĩ, thì cuộc thi mới tiếp tục thu hút các tài năng ca hát trẻ và thu hút được sự quan tâm của công chúng.
Theo Hoài Anh
