Đã khá lâu nay, ngoài những lời đồn về sự giàu có, lấy tiền mua danh, Thiên Đăng còn bị nghi ngờ về giới tính. Nhất là khi ca khúc dành cho giới thứ 3 "tìm lại chính tôi" được Thiên Đăng hát đầy nỗi niềm như của người trong cuộc. Thẳng thắn trước vấn đề này, Thiên Đăng đã từng có một bài trả lời phỏng vấn có tựa đề "Tôi đồng tính". Nhưng, fan của Thiên Đăng vẫn bán tín bán nghi. Vậy, điều đó là có thực?
* Sự thật đó chỉ là câu trả lời để Đăng thoát khỏi những thắc mắc về giới tính của bản thân mình? Trả lời như vậy, Đăng không sợ làm ảnh hưởng đến tên tuổi cũng như hình tượng?
Những gì đã nói ra, tôi xin không rút lại. Còn việc đánh giá và nhìn nhận vấn đề thế nào tôi xin nhường cho khán giả. Cá nhân tôi tin rằng giới tính không quyết định sự thành công của ca sỹ, càng không ảnh hưởng đến tình cảm yêu mến của khán giả với mình.
* Nghĩa là có thể hiểu Thiên Đăng là người đồng tính? Hay đó chỉ là một cách để gây chú ý?
Cá nhân nhà báo cũng nói rằng Thiên Đăng nhận mình là đồng tính "để thoát khỏi những thắc mắc về giới tính của bản thân" vậy sao không giúp Thiên Đăng thực hiện điều đó mà cứ mãi hỏi về giới tính của Thiên Đăng?
* Đăng đã bao giờ nhận được những lời mời khiếm nhã nào đó từ người đồng tính cũng như các đại gia chưa?
Đối với bất cứ người nghệ sỹ nào, việc nhận được những lời mời không mong muốn cũng đã trở thành… chuyện thường ngày. Tôi chỉ không hiểu tại sao báo chí cứ thích gắn nó với hai chữ “đồng tính” để làm gì? Nếu đã là “lời mời khiếm nhã” thì xuất phát từ con trai, con gái, đàn ông, đàn bà, gay hay les… tôi đều thấy khiếm nhã như nhau!
* Lời mời khiếm nhã nào khiến Đăng khó chịu nhất?
Thú thực là Đăng không nhớ. Nhận được những tin nhắn kiểu đó là phải xoá ngay, đưa số điện thoại quấy rối vào blacklist, tống khứ nội dung tin nhắn ra khỏi "bộ nhớ" và tiếp tục vui sống như chưa từng có việc gì xảy ra.
* Trong nghề có rất nhiều người muốn được nổi tiếng, họ bất chấp bản thân mình có phải là đồng tính hay không vẫn chấp nhận đánh đổi bản thân với những bầu show đồng tính để mong được sự nổi tiếng, nghe đồn Thiên Đăng cũng bị "liệt" trong trường hợp ấy?
Khi bạn đưa ra một khẳng định nào đó (như trường hợp ở đây là nhiều người trong nghề đánh đổi bản thân với các bầu show đồng tính) thì nên có dẫn chứng rõ ràng cụ thể. Tôi tin rằng không chỉ cá nhân tôi mà rất nhiều anh chị em trong nghề cũng không đồng ý với những sự khẳng định không có căn cứ gì như vậy. Tôi sẽ từ chối trả lời tất cả các câu hỏi dựa trên các tin đồn, “nghe nói” hay “suy đoán”.
* Trong làng showbiz khi nhắc đến nhạc sĩ Thái Thịnh, không ai không biết đến đó là nhạc sĩ đầu tiên công nhận mình là người đồng tính và cũng khá là nổi tiếng. Có phải Thiên Đăng cũng cố tình nói mình là đồng tính để gây sự chú ý của khán giả?
Tôi thì cho rằng khi nhắc đến Thái Thịnh, người yêu nhạc sẽ nhớ đến anh trước hết là một nhạc sỹ với hàng chục các ca khúc “hit” gắn liền với tên tuổi của các ngôi sao ca nhạc. Và đó cũng chính là yếu tố tạo sức bền cho cái tên Thái Thịnh, chứ không phải vài ba tiếng nổ lốp bốp từ những scandal vớ vẩn, tầm phào mà thiên hạ tự nhét vào miệng anh. Không phủ nhận rằng người nghệ sỹ rất cần được “hâm nóng” trên các báo chí. Nhưng tôi nói thật, trong xã hội bây giờ đồng tính không còn là “mode”. Nếu cứ lên báo nói một câu “tôi đồng tính” mà gây được sự chú ý đặc biệt từ khán giả thì chắc rằng cứ 10 bài báo viết về nghệ sĩ, sẽ có hết 9 người nhận mình đồng tính quá!
* Sau khi bài báo Thiên Đăng nói "Tôi đồng tính" đã được các trang web đồng tính lấy lại và thành tiêu điểm bàn tán, chắc rằng Đăng đã nhận được sự ủng hộ đặc biệt từ đối tượng này?
Đúng là trong số các email gửi về chia sẻ với tôi, số lượng các bạn trẻ tâm sự và tự nhận mình là người đồng tính có tăng lên đột biến. Có người cảm ơn tôi đã đứng về phía họ, chia sẻ cùng họ những nỗi khổ mà không phải ai cũng đủ can đảm nói lên, nhưng họ không thích giọng hát của tôi! Vui cũng có mà buồn cũng có, vì đấy là cơ hội để tôi tự nhìn nhận lại chính con người nghệ thuật của mình, phát huy điểm mạnh và khắc phục dần điểm yếu. Điều tôi vui là ca khúc “Tìm lại chính tôi” viết riêng cho người đồng tính mà tôi thể hiện được các website đồng tính sử dụng làm nhạc nền.
* Có người đồng tính nào đó đã muốn được làm "người yêu" của Thiên Đăng sau ca khúc đó và bài báo đó?
Chưa có ai nói trực tiếp với tôi câu nói ấy. Mọi người chỉ chia sẻ với tôi về việc họ cảm thấy tự tin, đỡ cô đơn và vui hơn khi tôi đứng về phía họ.
* Thị trường âm nhạc hiện nây xuất hiện rất nhiều ca khúc nói về đồng tính, không riêng gì phim ảnh và kịch, ca khúc dành cho đồng tính của Đăng cũng là theo trào lưu?
Nghĩa là mọi người đã có cái nhìn thoáng hơn về đồng tính. Đó là dấu hiệu tốt cho cộng đồng những người đồng tính. Đây là ca khúc do tôi nhờ anh Bảo Chinh viết riêng cho giọng hát của mình. Đó là món quà, cũng là nỗi lòng mà tôi muốn sẻ chia với những người bạn đồng tính của tôi.