Diễn đàn Giới tính & HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  English 
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 07 tháng 10 năm 2008
Thông tin HIV
Hỗ trợ bởi
Thăm dò
Sức khỏe-Sắc đẹp
Chuyện một người
Chuyện hai người
Chuyện giới tính
Phương Vy: "Tôi không phải bản sao của Hồ Ngọc Hà"
VietnamNet - 00:00' 14/05/2008 (GMT+7)

Bằng những nỗ lực hết mình, Phương Vy hy vọng khán giả sẽ nhận ra cô không phải bản sao của Hồ Ngọc Hà.

Vừa trở về từ Mỹ sau khi tham gia biểu diễn ở một chương trình từ thiện dành cho sinh viên tại thành phố Cali, Mỹ. Phương Vy vội vàng đến trường Đại học RMIT. Cô đang phải "đuổi" kịp lớp học và chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ căng thẳng sắp tới.


(Ảnh: Sành Điệu)

Ôm đồm quá nhiều việc một lúc, cả học, cả đi hát để quảng bá album Lúc mới yêu, làm đại sứ của điện thoại Samsung, Phương Vy những ngày này gần như bị "đuối". Gương mặt vốn không thường trang điểm của cô lộ vẻ mệt mỏi. Thế nhưng, khi nói chuyện với chúng tôi, Phương Vy vẫn tươi cười, tinh nghịch. Cô lạc quan: "Kỳ thi kết thúc, mọi chuyện sẽ thoải mái trở lại thôi".

- Chuyến đi Mỹ này Vy có căng thẳng và chịu nhiều áp lực như khi đi Asian Idol vào cuối năm vừa qua không? Dù sao đây không chỉ đơn giản là buổi biểu diễn. Nó là buổi ra mắt của một ngôi sao nhạc trẻ Việt tại Mỹ.


Ảnh: blog Phương Vy

- Không đến mức căng thẳng và áp lực như đi thi. Tuy nhiên, tôi cũng mệt vì chuyến bay dài và thời gian quá gấp rút. Nhưng tôi rất vui và hạnh phúc khi được mọi người cổ vũ nồng nhiệt.

Điều tôi không ngờ là các bạn sinh viên đang du học biết tôi nhiều qua cuộc thi Vietnam Idol. Đặc biệt là những bài hát mới của tôi trong album Vol.1 gây ấn tượng tốt với mọi người. Dù tôi hát đến sáu bài nhưng họ vẫn yêu cầu hát tiếp.

- Cuộc thi Vietnam Idol là sự khởi đầu của Phương Vy. Vy nghĩ gì khi chiến thắng của mình không được sự tán thành của tất cả mọi người, kể cả ban giám khảo và nhiều khán giả theo dõi cuộc thi?

- Tôi không phủ nhận mình may mắn. Tuy nhiên, không thể nói tự nhiên tôi có những điều đó. Tôi phải vất vả, phấn đấu rất nhiều để có được ngày hôm nay. Tôi hài lòng và hãnh diện với những gì đang có.

- Thông thường, người ta ít khi nói hài lòng với những gì đang có. Riêng Vy lại nói thích về điều này. Ý nghĩa ấy liệu có khiến Vy ỷ lại và giảm sức phấn đấu không?

- Tôi luôn trân trọng những thứ mình đã đạt được vì đó là thành quả của quá trình mình làm việc hết sức mình, là tất cả công sức của tôi.

Tuy nhiên, sự hài lòng này sẽ không khiến tôi ngủ quên. Nó chỉ là kết thúc một chặng đua. Tất nhiên, tôi luôn muốn tiếp tục chinh phục những bậc thang cao hơn.

- Vy nghĩ sao khi có nhiều khán giả cho rằng Vy là bản sao của Hồ Ngọc Hà?

- Những nhận xét kiểu này tôi đã nghe từ khi còn tham gia Vietnam Idol. Có lẽ khán giả ấn tượng bởi trong suốt cuộc thi, tôi hay hát những bài blue jazz mà chị Hà thường hát.

Tôi mặc trang phục của Công Trí, anh Cường Hoàn Lệ làm tóc cho tôi. Tất cả những điều ấy khiến tôi vô tình giống Hồ Ngọc Hà.

Nhưng bây giờ, tôi đã có một ê-kíp khác. Chuyên gia Ghia làm style cho tôi. Nhạc tôi hát cũng khác hơn. Với album Lúc mới yêu, tôi không thấy mình có chút gì của Hà Hồ cả. Rồi mọi người cũng nhận ra tôi là Phương Vy thôi.

- Vy đang hướng mình đến một hình ảnh mới?

- Anh Trí (nhạc sĩ Đức Trí) muốn tôi hát những bài pop, ballad nhẹ nhàng, bay bổng, sâu lắng nhưng không quá già. Tôi cũng thích mình như thế.


Ảnh: Phạm Hoài Nam

- Vì sao Vy chọn ca khúc Lúc mới yêu làm chủ đề album? Hình như Vy đã sử dụng ca khúc này tại cuộc thi Asian Idol và bị giám khảo chê là "không phát huy hết khả năng"?

-  Đây là ca khúc tôi rất thích và thấy nó hợp với album đầu tay của mình. Khi tham gia Asian Idol, tôi gửi cho ban giám khảo sáu bài hát. Và họ chọn bài Lúc mới yêu.

Tôi không muốn nói về điều này bởi nếu so về tài năng, chắc chắn mình chưa sánh được với nhiều ca sĩ nước bạn. Nhưng sau cuộc thi, tôi đã tạo được thiện cảm với khán giả và ban giám khảo. Với tôi, đạt được điều đó đã là đủ.

- Album Lúc mới yêu được xem là hợp đồng giữa người đoạt giải Vietnam Idol và Công ty Music Faces của nhạc sĩ Đức Trí. Vậy sau album này, hợp đồng giữa Vy và Music Faces sẽ chấm dứt hay tiếp tục?


Ảnh: Phạm Hoài Nam

- Theo đúng hợp đồng, tôi sẽ thu âm cho Music Faces hai album. Sau Lúc mới yêu, hiện tôi đang chuẩn bị cho album thứ hai.

-  Như vậy hợp đồng sẽ kết thúc khi album thứ hai ra mắt hay vẫn tiếp tục?

- Sau khi album thứ hai ra mắt, tôi sẽ quyết định có tiếp tục nữa hay không.

- Bên cạnh Vy hình như lúc nào cũng có một trong ba người đàn ông. Ở nhà hay ra đường thì có ba. Đi gặp đối tác, đi nước ngoài hay khi giải quyết các vấn đề liên quan đến âm nhạc thì có nhạc sĩ Đức Trí.

Đi hát, đi lưu diễn hoặc gặp gỡ báo chí thì có người quản lý. Hình như xung quanh Vy có một hàng rào quá kiên cố khiến ai đó muốn tiếp xúc với Vy phải ngại ngần?

- Thú thật là mỗi khi có một trong ba người đàn ông này bên cạnh, tôi an tâm lắm. Thật ra, tôi vẫn có những khoảng riêng cho mình mà không ai cản trở được.

Nhưng tôi vẫn chờ xem có ai đó dám bước qua rào cản này, đặc biệt là ba tôi, để tiếp cận được tôi không. Nếu người đó làm được điều này, tôi mới thật sự an tâm khi tách khỏi ba người đàn ông kia.

- Điều gì ở ba người đàn ông mang đến cho Vy cảm giác tin cậy như vậy?

-  Điểm chung nhất là họ rất yêu thương và lo lắng cho tôi. Ba vừa là cha, vừa là người bạn lớn của tôi. Còn anh Trí là một người thầy trong nghề.




Riêng anh Hòa, người quản lý, thì như "hộ pháp" của tôi. Ngày nào không có điện thoại của anh, xem như ngày đó tôi... khỏe. Nhưng ít khi được như thế lắm. Sáng nào anh cũng gọi cho tôi và nhắc nhở: "Hôm nay, em phải làm cái này, cái kia...".

Thi thoảng sau giờ học, gọi điện mà thấy tôi không bắt máy là anh nhắn tin: "Này bé ù, không được ăn kem vì sẽ hư giọng. Nhớ đừng ăn nhiều sẽ ù hơn đấy". Anh ấy biết niềm vui lớn nhất của tôi là "ăn kem" và "lê lết" từ quán này sang quán khác.

- Phải đối mặt với những nhận xét không hay về mình, những điều mà ba người đàn ông kia không "che chở" được, Vy thường phản ứng thế nào?

- Tôi chẳng phản ứng gì vì tôi thấy mọi người đang nói về một Phương Vy nào đó chứ không phải là tôi.

- Cảm ơn Phương Vy về cuộc trò chuyện thú vị và cởi mở này.


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
▪ Đức Tuấn và hành trình "ngược gió" (14/05)
▪ Ngô Thanh Vân: Cuộc đời là những con sóng  (13/05)
▪ Ca sĩ hải ngoại kinh doanh trên "đất mẹ"  (13/05)
▪ Thời của nhạc miễn phí? (12/05)
▪ Hà Anh Tuấn vào vai Phạm Duy (10/05)
▪ Lên Blog gặp Phạm Quỳnh Anh (10/05)
▪ Nhạc sĩ Minh Nhiên viết “nhạc chủ đề về HIV/AIDS” (09/05)
▪ Những tài năng trẻ thế hệ 8X của Nhạc viện TP.HCM (09/05)
▪ Không phải cứ có tác phẩm hay là được phổ biến  (09/05)
▪ Huyền thoại nhạc đồng quê Eddy Arnold qua đời (09/05)
Diễn đàn - Bài mới
Cùng chia sẻ tâm sự
Gửi các bạn sắp XN và đang chờ kết quả XN
Chào các bạn, mình tên là Lộc Nguyễn, đang định cư tại Houston TX Hoa Kỳ. Mình được biết đến diễn đàn ...
07/10/08 03:02 bởi HITEK_MAN_VN
Hỏi đáp về HIV
câu hỏi rất bình thường
tự nhiên dạo này thấy thế nào ấy. cứ thấp thỏm sao ấy.tự nhiên trong đầu nảy ra những suy nghĩ rất lung ...
06/10/08 23:42 bởi NGUYENCUONGAKT
Tin tiêu điểm
Trao đổi Logo
:: Tham quan chuyên mục
Bản quyền và thực hiện bời LawSoft Co., Ltd