Ấn tượng không chỉ trong sự nghiệp ca hát, trình diễn thời trang, Ngô Thanh Vân còn là gương mặt khá quen thuộc trong làng điện ảnh Việt Nam. Mới đây, trong buổi diễn khai mạc Liên hoan phim Hàn Quốc 2008 tại TT Hội nghị quốc gia, Ngô Thanh Vân cũng đã góp mặt.
Ngô Thanh Vân từng nói: “Khi nào mình thấy mình nằm dưới đáy một con sóng thì đừng có buồn vì bước kế tiếp con sóng sẽ đi lên và cũng chớ mừng vội khi mình ở đỉnh con sóng vì bước kế tiếp mình phải đi xuống”. Chị cũng đã chia sẻ nhiều về chuyện đời, chuyện nghề qua cuộc trò chuyện dưới đây.
- Vân nói cuộc đời là những con sóng. Điều đó đúng không chỉ với cuộc đời Vân, cuộc đời tôi mà còn là lời nhắc nhở cho tất cả mọi người ?

- Cuộc đời là những con sóng - Câu nói đó Vân được học từ người cha nuôi của mình bên Na-uy khi Vân 16 tuổi. Khi nào mình thấy mình nằm dưới đáy một con sóng thì đừng có buồn vì bước kế tiếp con sóng sẽ đi lên và cũng chớ mừng vội khi mình ở đỉnh con sóng vì bước kế tiếp mình phải đi xuống.
Cha nuôi luôn dặn dò, nhắc nhở Vân những lúc Vân cảm thấy vui nhất hoặc buồn nhất. Lời cha luôn là động lực để Vân bước đến và tự tin hơn trong cuộc sống.
- Vân đã về Việt Nam được mấy năm rồi ? Câu chuyện của ngày đầu trở về trong ký ức Vân ?
- Vân đã về Việt Nam được bảy năm rồi. Những ngày đầu về nước, Vân là một cô bé cao, gầy và không biết phải làm gì để sinh sống cả. Lúc đó hai anh trai của Vân là anh Ngô Phong và Ngô Vũ nói rằng: Vân có thế mạnh về chiều cao như vậy thì nên làm người mẫu và hai anh đã đưa Vân đi trang điểm, đưa đi chụp hình và gửi hình Vân vào dự cuộc thi hoa hậu qua ảnh năm 2000 của báo Thế giới Phụ nữ tổ chức và Vân nhận giải á hậu. Bắt đầu từ đó Vân chuyển sang làm người mẫu. Rồi cũng rất vô tình Vân được chị Trương Ngọc Ánh mời vào tham gia nhóm nhạc Tứ ca ngẫu nhiên và sự nghiệp ca hát của Vân bắt đầu từ đó. Ca hát rồi lại được mời đóng phim. Bộ phim truyền hình đầu tiên mà Ngô Thanh Vân tham gia là Hương Dẻ (1 tập) của đạo diễn Vinh Hương.

- Bây giờ đã trở thành người nổi tiếng rồi, quan niệm về tình yêu, cuộc sống của Vân có khác không ?
- Gốc rễ của tình yêu không bao giờ thay đổi cả. Đã yêu thì không thể sắp xếp tính toán được. Nếu nói tình yêu không lý trí thì không đúng. Mà yêu lý trí quá thì khó lòng có hạnh phúc. Cho nên phải thăng bằng giữa hai việc đó. Vân thích những việc đến với mình một cách tự nhiên. Nghĩ đến công việc là nghĩ đến những thứ được lập trình, có kế hoạch một cách bài bản nhưng với tình yêu thì không làm như thế được. Với Vân khi nào con tim hát, khi đó ta sẽ biết là tình yêu đến với mình. Còn về cuộc sống: sống thật sẽ thấy những cái được, được nhiều hơn là mất.
- Vân có thể chia sẻ với bạn đọc một kỷ niệm về mối tình đầu của mình ?
- Rất ngây thơ. Hồi đó Vân học trung học bên Na-uy, để tóc dài ngang lưng. Bạn trai Vân học trên Vân hai lớp chỉ khen một câu “Anh thấy em để tóc dài rất đẹp”, thế là yêu.
- Những điều Vân ưa thích trong cuộc sống thường ngày?
- Vân thích những điều bình dị như mặc quần jean, áo thun, đi dép kẹp, ăn quán cóc hay những món ăn do gia đình nấu.

- Thế còn những dự định âm nhạc và điện ảnh mà Vân sẽ mang tới cho khán giả trong năm 2008 ?
- Cuối năm 2007 album Dance remix giữa Vân và nhạc sỹ Quốc Bảo đã ra đời. Một Album hy vọng mang lại sư sôi động cho các bạn trẻ. Sau đó là Album Ngô Thanh Vân Vol 4 mà Vân thể nghiệm trong một thể loại nhạc mới.
Còn với điện ảnh thì cuối năm 2008 Vân sẽ tham gia một bộ phim, dự định bấm máy vào tháng 11.
- Xin cảm ơn Vân !