Diễn đàn Giới tính & HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  English 
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 22 tháng 11 năm 2008
Thông tin HIV
Thăm dò
Sức khỏe-Sắc đẹp
Chuyện một người
Chuyện hai người
Chuyện giới tính
Hà Anh Tuấn vào vai Phạm Duy
Thanh Niên Online - 00:00' 10/05/2008 (GMT+7)
 
Ảnh: Jundat
Ca sĩ Hà Anh Tuấn được chọn làm người dẫn chuyện - người thể hiện hình ảnh nhạc sĩ Phạm Duy thời trẻ trong chương trình Con đường tình ta đi của NS Phạm Duy diễn ra ngày 9-10.5 tới đây tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).

* Khi được chọn để thể hiện hình ảnh của NS Phạm Duy thời trẻ thay vì để thể hiện các ca khúc của ông trong chương trình, anh xem đây là một công việc hay một vinh dự?

- Bề dày và sức lôi cuốn từ âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy đủ cho tôi xem đây là một vinh dự lớn. Tôi rất bất ngờ khi được những người làm chương trình chọn để thể hiện hình ảnh của nhạc sĩ thời trẻ. Vì những điểm tương đồng nào đó chăng? Nhưng dù là gì đi nữa thì sự xuất hiện lần này cũng làm tôi mất ăn mất ngủ đến giờ khai diễn.

* Anh đã chuẩn bị cho công việc này như thế nào? Đã “xâm nhập” vào thế giới nội tâm và kỷ niệm của NS Phạm Duy ra sao? 

NS Phạm Duy: “Tôi vẫn có điều khổ tâm”

Đây là chương trình thứ 2 của nhạc sĩ Phạm Duy (sau Ngày về) khi ông về lại Việt Nam. Nhạc sĩ tâm sự: “Tôi rất hạnh phúc, rất vui vì thêm một chương trình nữa được tổ chức, nhưng vẫn có điều khổ tâm. Những bài nhạc tình của tôi trải trên 3 loại tình: tình đôi lứa, tình xã hội (giữa con người với nhau), tình cảm siêu hình giữa con người với thiên nhiên, trời đất. Chương trình Con đường tình ta đi phải có đủ 3 thứ tình ấy tôi mới thỏa mãn, nhưng chưa xin phép được, mới chỉ xin được phần tình đôi lứa. Thế nên phải có vài ba chương trình về tình nữa thì mới trọn vẹn con đường tình tôi đi”.

Con đường tình ta đi

Đơn vị tổ chức: Phương Nam phim
Đạo diễn: Phạm Hoàng Nam - Dương Thảo
Biên tập: NS Võ Thiện Thanh
Hòa âm: NS Duy Cường, Võ Thiện Thanh, Hoài Sa
Ca sĩ: Lệ Thu, Tuấn Ngọc, Duy Quang, Mỹ Linh, Thanh Lam, Quang Linh, Đức Tuấn, Nguyên Thảo, Khánh Linh...
Ca khúc:
Con đường tình ta đi, Chuyện tình buồn, Ngày đó chúng mình, Bụi tầm xuân, Đố ai, Chỉ chừng đó thôi, Ngày về, Phượng yêu, Nha Trang ngày về, Em đi lễ chùa này, Cành hoa trắng. Kiếp nào có yêu nhau,...
Thời gian: 20 giờ, 9&10.5.2008
Địa điểm: Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM)
Giá vé: 1.000.000đ,  800.000đ, 500.000đ, 300.000đ, 200.000đ

- Tôi sẽ dẫn 4 đoạn trong chương trình theo 4 chủ đề: tình thư sinh, tình quê, tình một thuở, tình muôn thuở. Một kịch bản chi tiết và chu đáo là yếu tố đầu tiên giúp tôi hoàn thành tốt vai trò của mình. Điều này thì hẳn nhạc sĩ Phạm Duy và đạo diễn Phạm Hoàng Nam sẽ phải làm việc rất vất vả. Về phần tôi, thật lòng, chỉ biết đến âm nhạc của Phạm Duy khi những bài hát của ông xuất hiện lại tại Việt Nam trong thời gian vừa qua. Được xem chương trình của ông và đọc những lời tâm sự trên các báo cũng giúp tôi phần nào hình dung về một nghệ sĩ nhiều tâm huyết và có cả một kho tàng âm nhạc lớn. “Nội tâm” và “kỷ niệm” của nhạc sĩ thì tôi sẽ còn phải hỏi ông nhiều để phần nào thể hiện được hình ảnh một thời trai trẻ của ông. Nhưng nhạc sĩ yêu nhiều và nghệ sĩ tính lắm, nên chắc tôi cũng khai thác nguồn cảm xúc này dễ hơn.

* Anh có tìm thấy nhiều nét tương đồng giữa hình ảnh NS Phạm Duy thời trẻ và mình bây giờ không?

- Những người làm chương trình bảo là nhiều điểm giống lắm (Tuấn gợi được hình ảnh nhạc sĩ lúc trẻ: rất đẹp trai, thư sinh, hiểu biết âm nhạc – NS  Phạm Duy bảo - NV). Hiện tại nhạc sĩ tuổi đã cao, nhưng trông ông vẫn nhiều cảm xúc và phong thái ung dung nghệ sĩ cực kỳ trên sân khấu, thế thì đủ hiểu thời trẻ, ông đã sống hết mình và dung nạp biết bao nhiêu năng lượng qua tình yêu và âm nhạc rồi! Chí ít, đó cũng là một điểm tương đồng mà tôi may mắn có được.

* Điều gì trong con người “nhạc sĩ - người tình” ở Phạm Duy khiến anh tâm đắc?

- Được giao nhiệm vụ thú vị này trong chương trình, cái tôi mong chờ nhất là chính mạch cảm xúc của âm nhạc trong chương trình sẽ bắt tôi nói cái gì, như thế nào. Tôi mong khi đó mình sẽ không tỉnh táo nữa!

* Người dẫn chuyện trong một chương trình ca nhạc – nếu khởi đầu này thu được kết quả tốt đẹp - thì anh có thêm một công việc mới phải không? 

- Kết quả lần này tôi tin chắc là tốt đẹp. Cũng có nhiều lời mời làm người dẫn chương trình rồi đấy, nhưng tôi vẫn bù đầu với ca nhạc. Để tính sau vậy.

* Cảm ơn anh.

 Hải Miên


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
▪ Lên Blog gặp Phạm Quỳnh Anh (10/05)
▪ Nhạc sĩ Minh Nhiên viết “nhạc chủ đề về HIV/AIDS” (09/05)
▪ Những tài năng trẻ thế hệ 8X của Nhạc viện TP.HCM (09/05)
▪ Không phải cứ có tác phẩm hay là được phổ biến  (09/05)
▪ Huyền thoại nhạc đồng quê Eddy Arnold qua đời (09/05)
▪ Hồ Ngọc Hà tự hào vì 'thành công không Đức Trí' (05/05)
▪ Hồ Ngọc Hà: “Hết rực rỡ tức là cũng đã hết thời” (28/04)
▪ 20 ca sĩ hưởng ứng tháng hành động phòng chống HIV/AIDS (28/04)
▪ Cô ca sĩ đeo hột xoàn, chan cơm bằng nước mắt (26/04)
▪ Minh Hằng mơ làm ca sĩ chuyên nghiệp (25/04)
Diễn đàn - Bài mới
Tủ thuốc cho bạn
Thông tin về Thuốc ISENTRESS
Vậy rốt cuộc là sao ? thuốc dành cho kháng thuốc hay bát đầu d trị như ARV ? ! Hiện nay thuốc nào tốt ...
22/11/08 15:00 bởi BOYH
Cùng chia sẻ tâm sự
can đảm xét nghiệm cùng tuanmecsedec ( bạn đừng để STRESS đánh ngã quỵ )

22/11/08 14:59 bởi HONDA
Tin tiêu điểm
Trao đổi Logo
:: Tham quan chuyên mục
Bản quyền và thực hiện bời LawSoft Co., Ltd