Diễn đàn Giới tính & HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  English 
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 22 tháng 11 năm 2008
Thông tin HIV
Thăm dò
Sức khỏe-Sắc đẹp
Thế giới
Kinh doanh
Xã hội
Pháp luật
Công nghệ thông tin
Khốn khổ vì chồng ham chơi
Các Website khác - 00:00' 07/04/2008 (GMT+7)

Chuyện của tôi là một câu chuyện rất dài, bây giờ tôi cũng không biết tính sao, tôi viết lên đây mong có được sự đồng cảm và chia sẻ của bạn đọc. (mymy2897@yahoo.com)

Tôi và anh lấy nhau sau một thời gian dài quen biết và yêu nhau. Năm đó tôi mới 15 tuổi, tình cờ quen biết anh, năm 23 tuổi chúng tôi làm đám cưới – anh hơn tôi 1 tuổi. Tưởng đâu tôi sẽ có cuộc sống êm đềm hạnh phúc nhưng mọi chuyện không như tôi tưởng tượng, cuộc sống của tôi dần dần bao phủ 1 màu đen tối vì chồng tôi quá ham chơi, ăn nhậu, gái gú. Đến nay tôi đã 28 tuổi, chúng tôi đã quen nhau gần 13 năm rồi.

Nhiều lúc cãi vã anh đã đánh tôi (Ảnh minh họa)
Hồi đó, lúc còn đi học, lúc chưa cưới nhau anh cũng ham chơi, đua xe, trốn học. Ba mẹ anh rất cưng chiều, và bất lực với anh, không nói được anh, nên khi anh quen tôi ba mẹ anh rất mừng vì từ khi quen tôi thì anh bớt phá phách hơn.

Chúng tôi học chung trường cấp ba, rồi học chung đại học, lúc nào tôi cũng phải nhắc nhở và giúp anh vượt qua tất cả các môn học. Tôi thấy anh cũng không đến nỗi nào, chỉ tội ham chơi, nên khi ra trường anh và gia đình anh hỏi cưới, tôi đồng ý.

Chúng tôi làm đám cưới vao giữa năm 2003. Chúng tôi sống hòa thuận, hạnh phúc được hai tháng đầu sau cưới, còn sau đó thì anh bắt đầu hiện rõ bản chất: đi nhậu tới 2, 3 giờ sáng mới về, xài tiền như nước, cầm cả nhẫn cưới, điện thoại để có tiền trả cho các cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, và bắt đầu có các tin nhắn của các cô gái nhắn cho anh hẹn hò, mặc dù anh không có nhiều tiềnm chúng tôi bắt đầu cãi vã và anh đã đánh tôi.

Cứ như thế, cuộc hôn nhân của tôi vẫn kéo dài tới hôm nay. Tôi nghĩ có con có thể anh sẽ thay đổi, tôi sinh cho anh một bé trai thật kháu khỉnh, bé được 10 tháng rồi. Trong thời gian mang thai là thời gian đau khổ nhất của tôi. Bình thường thì anh rất được, nhưng anh vẫn không bỏ nhậu và vẫn hẹn hò cùng các cô gái. Tôi đã bắt tại trận lúc anh đang ngủ tại phòng trọ của một cô gái làm ở quán karaoke, tôi vẫn không làm to chuyện, vẫn nói chuyện đàng hoàng với cô gái và kêu anh dậy về nhà.

Tôi bị sốc không chịu nổi và sinh non tháng, có bảy tháng rưỡi là tôi sanh bé. Anh năn nỉ quỳ xuống xin tôi tha thứ. Nghĩ đến con tôi tha thứ cho anh, tôi khuyên nhủ anh hãy vì con mà tu tỉnh lại. Được một thời gian đâu lại vào đấy cả. Anh không biết sữa đổi, anh vẫn thường xuyên đi nhậu về khuya, có đêm không về, và tôi lại bắt gặp những tin nhắn. Khi tôi hỏi thì anh luôn miệng chối là có người muốn phá anh, người ta nhắn lộn máy.v..v.. tôi thật sự chán nản.

Mới cách đây mấy ngày thôi, khi anh đang sạc pin điện thoại, thì điện thoại reo tôi kêu anh nghe điện thoại, anh alô rồi tắt máy nói người ta gọi lộn số, rồi có tin nhắn tôi mở ra đọc thì tin của một cô gái nào đó nhắn cho anh. Tôi mới hỏi anh là ai, anh lại chối. Và chúng tôi gây nhau anh đánh tôi bầm mình mẩy, tôi phải chạy trốn chờ anh đi tôi mới dám về nhà.

Tôi soạn đồ để đi khỏi nhà nhưng ba mẹ chồng tôi ngăn cản. Mẹ chồng tôi khuyên tôi hãy sống vì con đừng quan tâm đến anh nữa, ráng sống để con có cha có mẹ, tôi đã siêu lòng và không đi nữa. Còn về phần anh đánh tôi xong anh làm như không có chuyện gì xảy ra, mặc dù tôi xua đuổi nhưng anh vẫn ôm tôi ngủ.

Tôi phải làm sao đây, cứ kéo dài cuộc sống này chắc tôi sẽ điên mất. Còn là vợ chồng với nhau, còn sống chung một nhà, ngủ chung một giường, mọi thứ đều diễn ra trước mắt thì làm sao tôi không quan tâm tới chuyện chồng mình lăng nhăng với một cô gái khác, tôi cũng là một người phụ nữ mà, tôi dù cứng rắn nhưng cũng biết ghen tuông giận hờn.

Bây giờ tôi tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, con tôi còn quá nhỏ. Thật sự tôi không muốn sống với anh nữa, nhưng không biết phải làm sao, nói hai tiếng li dị thì dễ nhưng thực hiện mới khó, suy đi nghĩ lại thấy vướng mắc đủ thứ, nào là cha mẹ tôi, nào là cơ quan đồng nghiệp, bạn bè sẽ nghĩ gì.

Bởi vì bề ngoài thì ai cũng tưởng tôi có 1 cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Cuộc sống sao mà 2 chỉ toàn đau khổ. Đi làm thì thôi chứ tới giờ về là tôi lại chán nản, cũng may là tôi còn có đứa con để yêu thương nựng nịu. Các bạn ơi hãy giúp tôi với!


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
▪ Để năng động và trẻ trung hơn (20/01)
Diễn đàn - Bài mới
Cùng chia sẻ tâm sự
em hoangmang mấy tuần nay
Tội lỗi, cứ dính vào mấy cái vụ xxx với GMD là lại lo lắng, giá mà VN mình cũng làm tương tự Thái, có ...
22/11/08 14:50 bởi HONDA
Lên án & Cảnh tỉnh
Cha đẻ hiếp con gái ruột 14 tuổi có thai
Khốn nạn.
22/11/08 14:45 bởi HAY_SONG_DE_DUOC_YEUTHUONG
Tin tiêu điểm
Trao đổi Logo
:: Tham quan chuyên mục
Bản quyền và thực hiện bời LawSoft Co., Ltd