Diễn đàn Giới tính & HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  English 
Kiểu gõ VNI Ngày 20 tháng 05 năm 2013
Thông tin HIV
Thăm dò
Sức khỏe-Sắc đẹp
Xã hội

Thuốc Cedemex

Thuốc Vegakiss



Vĩnh Long : Mang tết đến trẻ nhiễm HIV/AIDS
Các Website khác - 00:00' 02/02/2012 (GMT+7)

Đó là những phần quà do Chi đoàn Báo Vĩnh Long vận động nhiều tổ chức, cá nhân với ý nguyện mang tết vui đến các em nhỏ bất hạnh này.

Những cuộc đời ngắn ngủi

Trước tết mấy ngày, đứa con gái út của chị Cúc (Long Hồ) đã qua đời. E, không cầm cự nổi thêm vài ngày để được thêm một tuổi, được xúng xính áo mới… Tết này, chị Cúc đón xuân trong mái nhà cô quạnh bởi chồng chị cũng không còn- anh đã chết vì AIDS. Cuộc đời chị Cúc thật lạ. Chị lấy chồng là do mai mối, thấy anh hiền nên thương, vậy mà mọi thứ vẫn không mỉm cười với chị khi từng thành viên trong ngôi nhà nhỏ lần lượt ra đi vì AIDS. Đôi mắt đỏ hoe, chị bày tỏ: “Giờ ráng sống để nuôi con chứ biết sao bây giờ”.

Vĩnh Long : Mang tết đến trẻ nhiễm HIV/AIDS
Tết năm nay em đã có tiền lì xì. Mỗi phần quà cho trẻ nhiễm HIV/AIDS gồm:
450.000đ và bánh kẹo, trị giá 280.000đ.


Không chỉ riêng chị Cúc, HIV/AIDS cũng không tha cho bé Đức (Mang Thít) hiện 4 tuổi. Đức bị lây bệnh từ mẹ, em phải sống với bà nội. Ước mơ duy nhất của em trong mùa xuân này thật giản dị: “Khi nào mẹ về rước bé, bé sẽ bế… bà theo”. Bà nội Đức nói trong nước mắt: “Đây là đứa cháu đầu tiên của tui nên tui thương lắm. Hồi nó được 6 tháng, mẹ nó gửi tui nuôi giùm, nói bị suy dinh dưỡng nên bắt tui cho uống thuốc đúng giờ. Tui đâu có biết là cháu mình bị bệnh HIV/AIDS, đến khi cháu được 3 tuổi nó mới can đảm cho tui hay”. Bà kể tiếp: “Nhưng mà tui không giận nó đâu, tui chỉ thấy thương hơn mà thôi”. Quả thật, khi tiếp xúc với những gia đình có trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, chúng tôi cảm nhận được sự yêu thương trìu mến mà từng người ông, người bà san sẻ cho cháu, cho con mình. Nói dân dã như dì Tư Lan (Bình Minh) thì: “Ai nói gì kệ ai, cháu mình là mình thương hà”. Dì Tư kể tiếp: “Hồi biết cháu tui bị HIV/AIDS, hàng xóm cũng dị nghị lắm. Người ta sợ bị lây, giờ thấy bé lớn ngoan ngoãn nên ai cũng thương. Tui mừng lắm”. Năm nay bé Quỳnh đã học lớp 3. Nhưng không ai nói trước được điều gì. Hiện em vẫn phải uống thuốc để ngăn không cho bệnh HIV/AIDS phát triển. Còn nếu không thuốc men và không có niềm tin để sống, chờ đến ngày có loại thuốc đặc trị thì cuộc đời em cũng như bao đứa trẻ nhiễm HIV/AIDS khác cứ ngắn dần theo thời gian... Mỗi lần cầm viên thuốc trên tay, bé lại thắc mắc: “Sao nội cho con uống thuốc hoài vậy nội?” Dì Tư tìm cách an ủi mà lòng dì quặn thắt: “Ráng uống cho hết bị ghẻ đi con!” Căn bệnh thế kỷ đã khiến cho tấm thân nhỏ nhắn của Quỳnh đầy những vết lở loét!

Đó là một vài hoàn cảnh trong rất nhiều hoàn cảnh đáng thương mà chúng tôi đã gặp trong buổi trao quà cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS của Chi đoàn Báo Vĩnh Long, với sự ủng hộ từ nhiều cá nhân, đơn vị… Niềm hạnh phúc vỡ òa khi các em đón nhận những phần quà mùa xuân. Tiễn các em ra về, chúng tôi vẫn không thể nào quên câu hỏi ngây thơ của bé Minh hỏi ngoại khi em cầm chiếc bánh bao vừa được các anh chị trong ban tổ chức phát cho: “Ngoại ơi, con đói quá, sắp được ăn chưa ngoại?” Bà ngoại em ứa nước mắt phân trần: “Nhà ở xa quá, tui sợ đi trễ nên lên đây từ sáng sớm, trong túi còn mười mấy ngàn nên không dám mua đồ ăn, để dành tiền lát nữa có mà về xe”.

Khi xã hội cùng chung tay góp sức

Có đi vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ cho những trẻ em không may nhiễm HIV/AIDS mới thấy hết tấm lòng và sự quan tâm của họ dành cho những mảnh đời này. Lần đầu đi vận động quà và tiền cho trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS nhưng phóng viên Tuyết Hiền đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của một nhà hảo tâm. Nhà hảo tâm này đồng ý góp ngay 5 triệu đồng chỉ với một yêu cầu duy nhất là: đừng ghi tên họ của mình vào danh sách, chỉ cần tiền đến được với các em là thấy vui rồi. Hay trường hợp bạn Ngô Mỹ Hồng- sinh viên mới ra trường thu nhập chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/tháng- số tiền mà ngay cả lo cho bản thân còn khá chật vật nhưng đã nhiệt tình hưởng ứng, gửi tiền lương mới nhận ngay cho ban tổ chức. Bên cạnh những cá nhân thì còn có nhiều tập thể rất quan tâm đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, như Công ty Prudential, Ngân hàng Navibank Vĩnh Long,… Đó luôn là những đơn vị kề vai sát cánh với Chi đoàn Báo Vĩnh Long để chăm lo cho những trẻ em không may mắn này. Chị Trần Thị Phương Lan- Trưởng đại diện Prudential tại ĐBSCL chia sẻ: “Chị đã trao quà cho nhiều hoàn cảnh trẻ em, nhưng mỗi lần gặp các em bị nhiễm HIV/AIDS chị thấy thương hơn bao giờ hết. Chị ao ước mình có thể làm được nhiều hơn cho các em”. Còn anh Nguyễn Phú Cường- Giám đốc Ngân hàng Navibank chi nhánh Vĩnh Long thì: “Ngoài phần quà, mình phải lì xì thêm cho tụi nhỏ một số tiền, để các em cũng được vui xuân đón tết…” Những tấm lòng ấy thật đáng trân trọng. Nhờ họ, các trẻ em bất hạnh vì nhiễm HIV/AIDS có được một mùa xuân, một cái tết ý nghĩa.

Hy vọng năm sau, các tổ chức, cá nhân lại đồng hành cùng Chi đoàn Báo Vĩnh Long mang tết, mang những niềm vui nho nhỏ đến với các em. Và, chúng tôi thầm mong rằng, năm sau đừng có em nào lỡ dịp món quà xuân- như con chị Cúc- để chúng tôi lại gặp đủ mặt các em cũng như mong danh sách trẻ nhiễm HIV/AIDS năm sau đừng dài thêm nữa…

Danh sách tập thể, cá nhân ủng hộ trẻ em nhiễm HIV/AIDS năm 2012

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential chi nhánh TP Cần Thơ: 12 triệu đồng; chị Đỗ Thị Thùy Châu (Công ty Hàng không TP Hồ Chí Minh): 10,2 triệu đồng; Nguyễn Phú Cường- Giám đốc Ngân hàng Navibank chi nhánh Vĩnh Long: 6,8 triệu đồng; bạn đọc ở An Bình (Long Hồ): 5 triệu đồng; Đại lý vé số Mai Hữu Ánh (Song Phú- Tam Bình): 500.000đ; Võ Thành Hữu (Phường 1- TP Vĩnh Long): 500.000đ; Bùi Thị Thanh Hương (Số 518/17 Lê Văn Sĩ, Phường 11, quận Phú Nhuận- TP Hồ Chí Minh): 300.000đ; Vân- Hương- Khoa- Huy (chi nhánh Viettel Vĩnh Long): 200.000đ; Mr David Sang: 200.000đ; Ms Edith V.Flora (TTAV Anh Mỹ- TP Vĩnh Long): 200.000đ; Bé Sumo (TP Hồ Chí Minh): 200.000đ; tiệm thuốc tây Thúy Phượng (Phú Quới- Long Hồ): 200.000đ; tiệm Internet Thanh Trang (Phú Quới- Long Hồ): 200.000đ; Lê Trần Thúy Ái (297/23 Khóm 6, thị trấn Long Hồ): 200.000đ; bé Mai (TP Vĩnh Long): 200.000đ; bé Bảo Khánh (TP Vĩnh Long): 200.000đ; Mr Sarius (TTAV Anh Mỹ- TP Vĩnh Long): 100.000đ; Quách Thị Yến Loan (Công ty Dược Hậu Giang): 100.000đ; Trương Võ Minh Châu: 100.000đ; Phạm Thị Thùy Linh (Ngân hàng Agribank Châu Thành- Đồng Tháp): 100.000đ; Ngô Mỹ Hồng (Sở Công thương Vĩnh Long): 100.000đ; Nguyễn Chí Tính (TP Cần Thơ): 50.000đ. Tổng cộng số tiền ủng hộ 37,65 triệu đồng.

Chi đoàn Báo Vĩnh Long thay mặt gia đình và các trẻ em nhiễm HIV/AIDS trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của quý tập thể và cá nhân. Kính chúc năm mới an khang, thịnh vượng.

CHI ĐOÀN BÁO VĨNH LONG

Bài, ảnh: HỢP PHỐ

Diễn đàn - Bài mới
Tin tiêu điểm
Trao đổi Logo
:: Tham quan chuyên mục
GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004
17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM. ĐT: (08) 3930 3279 (06 lines) _ Fax: (08) 3930 3009; E-mail: Info@ThuVienPhapLuat.vn