| (HHT_online) Là tinh thần của Chương trình “Chung một trái tim” - một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2008 của CLB Ánh Bình Minh - Hội Liên hiệp Thanh niên Đà Nẵng. 13 năm tâm huyết với Đoàn 13 năm gắn bó với Đoàn xã Hòa Phú miền núi nghèo (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), anh Thiều Tân được biết tới như một cán bộ Đoàn năng lực và đầy nhiệt huyết. Nhưng vào tuổi mà khát vọng cống hiến cho hoạt động Đoàn sục sôi nhất thì cũng là lúc anh Tân phát hiện trong mình khối u ác tính. Anh Thiều Tân mất đi để lại hai con nhỏ mới chập chững và một món nợ lớn nặng gánh lên đôi vai mẹ già, vợ và các anh chị em nghèo. Một lần lên tham gia công tác xã hội tại xã Hòa Phú, Hội viên CLB Ánh Bình Minh (Hội Liên hiệp Thanh niên Đà Nẵng) không khỏi day dứt về hoàn cảnh gia đình anh Thiều Tân. Với quyết tâm: Kiếm bằng được 20 triệu đồng trong Tháng Thanh niên 2008 để khởi công xây dựng một căn nhà tình thương cho ba mẹ con và một chiếc xe ép nước mía để chị có phương tiện kiếm sống. Ngay tuần đầu Tháng Thanh niên, 50 thành viên CLB đã tỏa đi phục vụ tại các nhà hàng, khách sạn trong 4 ngày thứ Bảy, Chủ nhật, mỗi người góp 100 ngàn đồng, như vậy là đã có 5 triệu đồng! Tiếp đó là 3 triệu đồng từ SV ngành Kiến trúc với chương trình “Họa chân dung dạo” mà SV Đà Nẵng gọi vui là “Họa sỹ đường phố”.  Ấm áp những vòng tay yêu thương Góp gạch hồng xây nhà tình thương Để hoàn thành “kế hoạch 20 triệu” ngay trong Tháng Thanh niên, CLB tức tốc lên kế hoạch chương trình biểu diễn văn nghệ từ thiện mang tên: “Chung một trái tim”, vào tối 16/3 tới tại Nhà hát Trưng Vương nhằm thu hút sự tham gia của SV và các nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố. Dẫu không nhằm phục đích lợi nhuận, nhưng kinh phí thuê nhà hát, tiền cát-sê ca sĩ khá cao là những thách thức thực sự với các bạn SV mà đa phần mới năm 1, năm 2. Khó khăn là vậy, nhưng với nhiệt huyết tuổi trẻ, sự hỗ trợ đắc lực của nhiều ban ngành chức năng, nhà tài trợ, “Đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị đã đã hoàn tất, hứa hẹn một chương trình biểu diễn từ thiện ấn tượng, thiết thực trong Tháng Thanh niên 2008 này. Mong sao, sau đêm diễn, sẽ có thêm nhiều viên gạch hồng cùng góp xây dựng nhà tình thương” - Hữu Đức, Chủ nhiệm CLB Ánh Bính Minh, tâm sự.  Một buổi "giao ban" của CLB Ánh Bình Minh Hoàng Hiệp - Tùng Dương |