|
|
|
Hãy thắp lên niềm tin cho em! VietNamNet- Cách xa Hà Nội gần 80km, nằm lặng lẽ dưới chân núi Ba Vì (Hà Tây), trong Trung tâm Lao động - Xã hội số II có một nhà trẻ đặc biệt, một mái nhà chở che cho hơn 50 em nhỏ bất hạnh nhiễm phải căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Con đường dẫn đến nơi đây chìm trong bụi đường đất đỏ của những cơn mưa mùa hè. Nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Đoàn Tình nguyện viên CLB Thủ khoa Hà Nội (thuộc Thành đoàn Hà Nội) đã đến thăm và tặng quà cho các em. |
Lớp học đặc biệt Trong ngôi nhà mái lá ở xóm chài ven dòng sông Chu (thôn Quyết Thắng, xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) có một người đàn ông bị bại liệt nhưng vẫn âm thầm dạy chữ cho trẻ em nghèo. |
Người gõ vào cánh cửa những con tim nhân ái “Trái tim thật không bao giờ lây nhiễm HIV”- Tôi mượn câu nói đó của anh, người đã có hơn 2 năm sống chung với những người có HIV và giúp đỡ không biết bao nhiêu con nghiện vật thuốc tỉnh ngộ trở lại sống cuộc sống tươi đẹp này - để bắt đầu mạch nguồn cảm xúc của mình khi viết về anh. |
Đi xe ôm nuôi vợ và ba con bệnh tật (Dân trí) - Nhà có 5 người thì bốn người đã bị bệnh, còn lại mình anh lo kiếm cơm ăn hàng ngày bằng nghề xe ôm và làm tất cả mọi việc nhà. Đó là hoàn cảnh của anh Nguyễn Đức Vũ, 46 tuổi, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). |
Người mẹ ấp ôm những đứa trẻ khuyết tật (Dân trí) - “Tuy mẹ Ánh không sinh ra tụi em nhưng mẹ hiểu và rất thương tụi em. Ở đây em không chỉ có việc làm mà còn có những người bạn cùng hoàn cảnh để chia sẻ với nhau”, em Nguyễn Thị Bình Nguyên nói về “người mẹ” khuyết tật rất đặc biệt của mình. |
CÁC TIN ĐÃ ĐƯA: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vấn đề quan tâm |
|
|
|
|
 |
|
|