Diễn đàn Giới tính & HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  English 
Kiểu gõ VNI Ngày 04 tháng 12 năm 2008
Thông tin HIV
Thăm dò
Thời trang
Thể thao
Làm đẹp
Văn hóa & Giải trí
Âm nhạc
Chia tay vì 'chuyện ấy'
Các Website khác - 00:00' 18/09/2008 (GMT+7)

 

Tôi cũng không ngờ, hai đứa yêu nhau ba năm mới đi tới hôn nhân mà giờ đây tôi muốn chia tay ngay chỉ sau một năm chung sống.

Nhưng có trong cuộc mới hiểu vì sao. Hai bên gia đình chúng tôi chẳng ai có điều tiếng chê trách gì cả. Vợ chồng mới cưới đã có nhà ở riêng. Tôi làm kế toán cho một công ty liên doanh, anh làm phóng viên cho một tờ báo uy tín, thu nhập khá. Nói về kinh tế thì như vậy là ổn nhưng nói về cuộc sống thì còn nhiều cái cần phải bàn.

Chồng tôi là người rất khoẻ trong chuyện ấy. Với anh, tình dục là thước đo của tình yêu. Và anh chỉ muốn chuyện đó với vợ. Hầu như ngày nào anh cũng có nhu cầu. Bình thường thì tôi cũng là người nhiệt tình, nhưng do công việc bận rộn làm sao tránh khỏi những căng thẳng, mệt mỏi. Có những hôm trái gió trở trời, tôi ốm muốn nằm cạnh chồng để ngủ ngon cũng khó. Anh nhất mực đòi hỏi làm tôi lại phải cố gắng cho xong.

Một vài lần còn được chứ vài lần như thế khiến tôi ức chế vô cùng. Cả ngày hôm sau tôi thấy không thoải mái chút nào. Trái lại thì anh thì rất hạnh phúc, xong việc là lăn ra ngủ ngon. Hai tháng nay, tôi bị u xơ tử cung, phải cắt bỏ nên chúng tôi không đi lại được. Bác sĩ bảo phải kiêng ít nhất là một tháng. Trong thời gian ấy anh tỏ ra hậm hực cáu bẳn và hay gắt gỏng. Tôi nhẹ nhàng thủ thỉ với chồng chờ mình thêm ít lâu nhưng mới được 20 ngày anh đã cố đấm ăn xôi đòi tôi cho bằng được. Sau đó, tôi bị ra máu và bị nhiễm trùng phải vào viện điều trị mất 1 tuần.

Ra viện, tôi nhất quyết về nhà mẹ đẻ ở để tránh gần anh. Nhưng anh cũng không tha, sang nhà chăm tôi và lại đòi làm chuyện ấy khi mới được có hơn 10 ngày.

Tôi thấy rất mệt mỏi vì nhu cầu quá cao của chồng. Tôi sợ sau này ở với nhau, lúc tôi có con, bầu bì chửa đẻ không chiều nổi anh ấy thì làm thế nào? Tình dục là một điều quan trọng trong đời sống vợ chồng. Nhưng tôi sợ không đáp ứng nổi nhu cầu của anh rồi sẽ sinh chuyện. Bây giờ chúng tôi còn chưa có con, việc chia tay còn dễ dàng. Vì thế tôi đang suy nghĩ xem có nên li dị hay không? Các bạn hãy cho tôi lời khuyên.

Theo Eva


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
▪ Tình nhanh, sống chậm (18/09)
▪ Những điều vợ muốn ở chồng (17/09)
▪ Dinh dưỡng cho tuần trăng mật (17/09)
▪ Vợ hay "sư tử Hà Đông"? (17/09)
▪ Vô sinh: Nỗi lo không của riêng ai (17/09)
▪ “Vợ ơi, anh ngủ với!” (17/09)
▪ "Vỡ mộng" đêm tân hôn (17/09)
▪ "Chuyện ấy" - Vì sao "lệch pha"? (16/09)
▪ “Đánh trận giả” - Lợi bất cập hại (16/09)
▪ Thêm “gia vị” cho "chuyện ấy"  (16/09)
Diễn đàn - Bài mới
Cùng chia sẻ tâm sự
Hành trình truy tìm ông H - manhnn phiêu lưu kí - dựa theo yêu cầu của sếp Tuanmecsedec
Cám ơn em Longnhut. Tại vì bây giờ hạch nổi từa lưa rồi nên lo quá. Đêm nằm ngủ dạo này lại hay gặp ác ...
04/12/08 07:53 bởi MANHNN
Chút tình gửi gió ...
Lời người ra đi
Nước vô tình, ngàn năm trôi mãiMây vô tình, mây mãi mãi bay.Trăng vô tình, trăng đùa với gióNgười vô ...
04/12/08 05:44 bởi TUANMECSEDEC
Tin tiêu điểm
Trao đổi Logo
:: Tham quan chuyên mục
GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004
Đ/c: Khu Biệt Thự 282 Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Phú Nhuận, TP. HCM.
ĐT: (08) 3845 6684. E-mail: info@LawSoft.vn