Diễn đàn Giới tính & HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  English 
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 20 tháng 11 năm 2008
Thông tin HIV
Thăm dò
Thời trang
Thể thao
Làm đẹp
Giải trí
Âm nhạc
Khi được 'ở trên'
Các Website khác - 00:00' 23/06/2008 (GMT+7)

 

Bạn có thể tận hưởng sự tự do tuyệt vời khi trở thành người “cầm trịch” và hoàn toàn chủ động trong việc quyết định mức độ “yêu” nông hay sâu. Cả tay bạn và tay anh ấy đều hoàn toàn tự do khám phá cơ thể nhau.

Thỏa mãn thị giác của chồng

Đàn ông yêu bằng mắt, đây chính là bản chất của đàn ông. Chồng bạn rất thích được chiêm ngưỡng cơ thể vợ cũng như những cảm xúc diễn ra trên gương mặt khi đến đỉnh.

Anh ấy cũng có thể thích thú quan sát việc bạn làm cho “cậu nhỏ” cứ liên tục xuất hiện rồi lại “biến mất” rồi lại xuất hiện trở lại.

Phút biến tấu 

Hãy “kích thích” chồng bạn cũng như chính bản thân bằng cách để anh ấy âu yếm ngực của bạn. Bạn cũng có thể với ngược tay ra phía sau và cù nhẹ vào nơi nằm cạnh đèn dầu của chồng để tăng thêm cảm giác cho anh ấy. Bạn cũng có thể xoay ngược lại và quay mặt về phía chân chồng.

Mẹo nhỏ cho bạn

Nếu lo lắng việc phải dồn phần lớn trọng lượng cơ thể bạn vào phần khung xương chậu của chồng, bạn có thể dồn bớt lực tựa về phía ngực anh ấy (nếu bạn đang mặt đối mặt với chồng) hoặc về phía đùi anh ấy (nếu bạn quay mặt lại với anh ấy).

(Theo Mevabe.net)


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
▪ Chồng có nhiều... “rung cảm” (23/06)
▪ Quan niệm về chuyện ấy  (23/06)
▪ Chớ đánh giá phẩm hạnh trên giường (21/06)
▪ Đêm tân hôn "ngọt ngào" (20/06)
▪ 5 điều không nên xấu hổ (20/06)
▪ Quan điểm của chàng và nàng về sex (20/06)
▪ "Chữa cháy" thời gian cho vợ chồng  (19/06)
▪ Kéo dài thời gian bên nhau...  (18/06)
▪ lịch sự trên... giường (14/06)
▪ Tuổi xế chiều, nói về "chuyện ấy" như thế nào? (13/06)
Diễn đàn - Bài mới
Giải đáp thắc mắc
Xin hỏi về trang web virus
[Quote=Trích dẫn bài viết của thuonghanoi]Cảm ơn mọi người & BHTS.Mình đã thử load về,để xem có cải ...
20/11/08 21:02 bởi BÔNGHOATRƯỜNGSƠN
Chút tình gửi gió ...
Lời người ra đi
Yêu là gì nay tôi mới hiểuYêu là buồn là chuốc lấy đau thươngmột lần yêu là một lần đau khổmột lần khổ ...
20/11/08 20:51 bởi TUANMECSEDEC
Tin tiêu điểm
Trao đổi Logo
:: Tham quan chuyên mục
Bản quyền và thực hiện bời LawSoft Co., Ltd