Giới thiệu  |  Liên hệ  
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 06 tháng 09 năm 2008
Tin HIV
Hỗ trợ bởi
Sức khỏe-Sắc đẹp
Thế giới
Kinh doanh
Xã hội
Pháp luật
Công nghệ thông tin
TIỂU PHẨM : KHÔNG NÊN VÔ CẢM TRƯỚC NHỮNG VIỆC LÀM ĐẬM TÍNH NHÂN VĂN
hiv.com.vn - 00:00' 13/11/2007 (GMT+7)

          Trong những năm gần đây báo đài cả nước gần như thường xuyên có những bài viết để nhắc nhở cảnh báo mọi tầng lớp nhân dân, hãy cùng nhau ngăn chặn trước hiểm hoạ của nạn ma tuý và đại dịch HIV/AIDS.
 Trong rất nhiều vấn đề mà báo chí nêu, thì  có những vấn đề làm ông Tư bún bò rất tâm đắc, đó là cả cộng đồng đã tỏ rõ quyết tâm cùng nhau chống lại căn bệnh thế kỷ này. Cho nên sau khi đọc  bài “ Phòng chống AIDS nơi cửa PHẬT” và bài “Mái ấm Thiên Ân” đăng trên Tạp chí AIDS số ra tháng 6/2007 thì ông Tư tỏ ra rất xúc động. Sáng nay ngồi uống cà phê ở  bãi biển Mũi Né –  Hòn Rơm,  Sáu Râu hỏi ông Tư bún bò:

- Họ viết thế nào  mà bác xúc động ghê thế?

- Cậu cứ đọc thì khắc biết, nhưng có một điều cần phải nói với cậu rằng, lòng nhân ái của con người bao giờ cũng đậm tính nhân văn, những nhà tu hành chân chính, những phật tử thành tâm bao giờ cũng giang rộng vòng tay cứu vớt những mảnh đời bất hạnh, để mọi người được sống trong tình thương của đồng loại, kể cả những nạn nhân HIV. Đó là những việc làm rất đáng để chúng ta suy nghĩ.

- Thế mà có nhiều gia đình khi biết người thân của mình dính Ết thì  lại ghẻ lạnh, xua đuổi, hắt hủi. Có người đành phải bỏ nhà mà đi, mà không biết đi đâu

- Thì đi lang thang  chứ đi đâu, chán nản tuyệt vọng, làm như thế thì khác gì đưa họ vào con đường cùng quẩn, có anh thì trả thù đời cho bõ ghét, có chị thì tiếp tục bán phấn buôn hương để nuôi thân, thế là Ết lại cứ tha hồ mà hoành hành. Những anh hay đi nhậu tăng 2 tăng 3 như cậu thế nào cũng có ngày dính chấu.

- Sao bác lại cứ hay lấy em ra mà ví, nhỡ vợ em mà biết em hay này nọ thì chết em luôn.

- Đó là tớ giả dụ thôi. Cậu cứ chung thuỷ một vợ một chồng thì có sao đâu, đừng hút hít lăng nhăng là dứt khoát vô tư.

- Em thấy ba cái vụ ết ủng này nó kinh quá. Nó làm tan nát biết bao nhiêu gia đình. May mà có báo chí thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở chứ không thì gay go. Đến nhà chùa cũng phải chung  tay với xã hội để ngăn ngừa thì quả là hiểm hoạ ghê gớm.

- Nhà chùa thì dùng giáo lý nhà Phật để tuyên truyền vận động, khuyên nhủ mọi người hãy xa lánh mọi xấu xa tội lỗi của ma tuý và HIV. Còn nhà nước ta thì đầu tư rất nhiều công sức tiền của nhằm để cai nghiện, chữa bệnh, đào tạo nghề cho những người mắc nghiện. Mục đích là cứu vớt họ ra khỏi nghiện ngập ma tuý, giúp họ trở thành những công dân có ích cho xã hội, trở thành những thành viên  tốt trong mái ấm gia đình.

- Cứ như bác phân tích thì  em thấy đó toàn là những việc làm giàu lòng nhân ái và mang tính nhân văn sâu sắc. Tất cả đều xuất phát từ một tình thương đồng loại, chính sách của nhà nước ta là không phân biệt đối xử, không kỳ thị những người mắc HIV. Rất nhiều người đi cai nghiện đều thấy rất rõ chính sách nhân đạo của  nhà nước ta là như thế.

- Vì thế cho nên có nhiều người đã cai nghiện thành công, biết ăn năn hối lỗi tu chí làm ăn, trở thành những tấm gương cho phường xã noi theo. Nhưng  bên cạnh đó cũng  không ít người lại không giữ được mình,  khi trở về với gia đình, không lo làm ăn lại cứ hút hít chích choác. Thế là biết bao công sức của nhà nước, của nhà chùa lại thành đổ sông đổ biển.

- Em thấy báo đài phản ánh có anh đi cai đến 3 - 4 lần mà về nhà được mấy hôm là vẫn cứ nghiện, lại phải khăn gói quả mướp lên trại nhờ nhà nước cai tiếp, tốn kém nhiêu khê vô cùng. Thế mới biết sức quyến rũ của ma tuý quả là ghê gớm.

- Cậu đừng đổ thừa cho ma tuý, vì  ma lực của nó dù có ghê gớm đến đâu, mà bản thân người nghiện có bản lĩnh thì vẫn cứ cai được như thường. Vấn đề là họ có quyết tâm hay không, hay là chỉ hô khẩu hiệu suông.

- Ai không có bản lĩnh để đoạn tuyệt với ma tuý, thì  chính họ đã vô cảm trước những việc làm cao đẹp đậm nét tính nhân văn của nhà nước ta và của những vị tu hành chân chính. phải không bác?
            - Đúng quá chứ còn gì nữa..

 

 

PHAN CAO THÔNG


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
▪ Mười sinh vật kỳ quái nhất từng sa lưới (1) (29/10)
▪ Bi hài chuyện giám định ADN (19/10)
▪ Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10: Nan giải chuyện chọn quà (19/10)
▪ Thỏ thẻ với bác sĩ (số 308) (03/06)
▪ Thẹn thùng - con dao hai lưỡi (15/03)
▪ ĐTDĐ - thiết bị 'không thể thiếu' đáng ghét nhất (02/03)
▪ Từ tình bạn sẽ đến tình yêu? (27/03)
▪ Thử riết thành thật (12/03)
▪ Tán em này không được thì tán em khác (05/03)
▪ Bí quyết nuôi dưỡng tình yêu? (19/02)
Thời trang
Thể thao
Vấn đề quan tâm
:: Tham quan chuyên mục
Bản quyền và thực hiện bời VnReview Co.,Ltd