Giới thiệu  |  Liên hệ  
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 20 tháng 11 năm 2008
Tin HIV
Hỗ trợ bởi
Sức khỏe-Sắc đẹp
Thế giới
Kinh doanh
Xã hội
Pháp luật
Công nghệ thông tin
Thử riết thành thật
Thanh Niên Online - 22:39' 12/03/2005 (GMT+7)
* Anh Bồ Câu ơi, em có quen một bạn gái. Em bắt gặp cổ đi chơi với thằng bạn em. Em hỏi thì cổ bảo cổ làm thế để thử lòng em, thử xem em có thương cổ thật không. Cổ nói cổ chỉ xem bạn em là anh trai thôi. Sao cổ lại thử em bằng cách kỳ cục vậy hở anh? (nguyen ty, yahoo)

- Tất nhiên, nếu muốn con người ta có thể làm những phép thử trong tình yêu. Nhưng cách thử của cô bạn em là cách thử quá nguy hiểm, nếu thực sự đó là phép thử. Hành động đó có thể hoặc là khiến em tự ái và đánh mất niềm tin mà cắt đứt quan hệ hoặc là khiến cô ta bị cuốn vào tình cảm mới một cách không ý thức. Rất may là "ván bài" đã được "lật ngửa" và thực sự là chưa có hậu quả gì nghiêm trọng. Nhưng em và cô bạn em nên trao đổi thẳng thắn với nhau: "Chỉ "thử" lần này thôi nhé!". Vì nếu "thử" riết rất dễ đâm ra "ghiền" và thành "thiệt" lúc nào không hay!

* Hôm trước cô ấy nói thích em, rồi hai ngày sau cô ấy nói là chỉ giỡn chơi thôi. Em thật sự không hiểu nổi cô ta! (long kim, yahoo)

- Em ở sát rạt bên cạnh và là "người trong cuộc" mà còn không hiểu, anh Bồ Câu ở xa lắc xa lơ làm sao hiểu nổi. Nói chung, trong tình yêu điều tối kỵ nhất là gặp phải "những người thích đùa" em à.

* Ở xóm em có một cô bé rất xinh, em rất mến cô ấy nhưng không biết phải tiếp cận theo cách nào cả. Bởi vì, cô ta có một thói quen: thích ở nhà hơn tất thảy, trừ chuyện học cần phải ra khỏi nhà, toàn bộ thời gian còn lại cô ấy chỉ biết cái không gian chật chội trước ti vi, vi tính, điện thoại thôi à. (nguyen duy, mail)

- Trước một mẫu người như vậy, muốn tiếp cận cô ta, chỉ có một cách: Em phải phấn đấu trở thành... thợ sửa ti vi, vi tính hoặc điện thoại!

* Em "si" cô ấy thật lòng, nhưng mới vừa rồi cô ấy nói với em là cô ấy chưa nghĩ gì về chuyện yêu đương và chỉ xem em như một người bạn hoặc một người anh. Còn em thì "không thể" là bạn hay là anh của cô ấy được, vì em quá yêu cô ấy. Vậy bây giờ em phải làm sao đây hở anh? (dusi, yahoo)

- Chẳng cần phải làm gì đặc biệt cả. Cứ nghe theo cô ta là xong. Cô ta nói rất rõ cô ta "chưa" nghĩ gì về chuyện tình yêu. "Chưa" chứ không phải là "không". "Chưa" nghĩa là vẫn chừa cho em một chỗ ở... tương lai. Chuyện tình cảm không thể thúc ép như trái cây "chín dú". Nó phải có quá trình. Nếu em nóng vội mà manh động, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Cứ làm "bạn" của cô ta chừng nào cô ta vẫn muốn em làm "bạn". Tùy theo sự chân thành và cách ứng xử khéo léo của em, một ngày nào đó cô ta sẽ cảm thấy chiếc áo tình bạn không còn vừa với tình cảm ngày càng chuyển biến trong lòng mình. Lúc ấy, chính cô ta sẽ đề nghị thay một chiếc áo mới. Còn em, em chỉ làm một việc nhẹ hều là... gật đầu. Khỏe re!

Anh BỒ CÂU


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
▪ Tán em này không được thì tán em khác (05/03)
▪ Bí quyết nuôi dưỡng tình yêu? (19/02)
▪ Thân mật hơn cả tình bạn! (22/01)
▪ Hãy chờ "sục sôi" lắng xuống (02/01)
▪ Gật đầu chào có phải là... thích không? (25/12)
▪ Cô ấy là người thương của một người bạn của em (12/12)
▪ Vô tình hay cố tình? (30/10)
▪ Con gái có nên tỏ tình trước? (23/10)
▪ Tình yêu có cần tiền bạc? (16/10)
▪ Chọn ai? (03/10)
Thời trang
Thể thao
Vấn đề quan tâm
:: Tham quan chuyên mục
Bản quyền và thực hiện bời VnReview Co.,Ltd