* Anh ấy với em đang là bạn tốt của nhau, tự nhiên anh ấy nói không muốn xem em là bạn nữa, vậy là sao hở anh? Em nghĩ tới nghĩ lui, thấy mình có làm gì không phải với anh ấy đâu? Mà em thấy khi nói như vậy, anh ấy chẳng tỏ vẻ gì giận hờn hết. Lạ ghê! (mai xuan thu, yahoo)
- Không muốn xem em là bạn nữa, không có nghĩa anh ta sẽ xem em như kẻ thù. Trong trường hợp này, nhiều khả năng anh ta muốn mối quan hệ giữa anh ta và em trở thành một cái gì đó còn "thân mật" hơn cả tình bạn nữa, em à.
* Em để ý nhỏ lâu rồi, nhưng chưa dám nói. Với lại em muốn suy nghĩ xem có thật là em đã yêu nhỏ không. Em thấy mình không sao nhận xét được nhỏ. Tụi bạn hỏi em thấy nhỏ thế nào, em không trả lời được. Trong suy nghĩ, em không bao giờ nhận xét nhỏ đẹp hay xấu, thông minh hay là kém thông minh, dễ thương hay không dễ thương, chỉ có điều là hễ gặp nhỏ là em cảm thấy rất vui, em rất thích nói chuyện với nhỏ. Như vậy có phải là yêu không hở anh? (thanh an, yahoo)
- Tình trạng của em chưa hẳn là đã yêu nhưng thiệt ra thì cũng chỉ cách tình yêu có mấy bước hà. Chỉ sợ sau này khi nhỏ thuộc về em rồi, em lại bắt đầu nhận xét xem nhỏ "đẹp hay xấu, thông minh hay kém thông minh, dễ thương hay không dễ thương", lúc đó thì khổ cho con người ta.
* Anh Bồ Câu ơi, làm sao nghĩ ra một lý do chính đáng để mời một bạn gái đi uống nước ở hở anh? (Trương Nguyễn, Đà Lạt)
- Lý do chính đáng nhất để mời một ai đó đi uống nước là: Khát!
* Yêu một người mà không được người ta yêu lại thì mình có nên tiếp tục theo đuổi không hở anh? (Thanh Mai, Bến Tre)
- Tiếp tục chứ! Nếu rốt cuộc vẫn không có thu hoạch gì về mặt tình cảm thì ít ra mình cũng khám phá được điều gì đó về khả năng chịu đựng của con người.
* Em có một chuyện muốn hỏi anh. Em quen một bạn gái nhưng bạn ấy rất hay nói dối em. Em cũng không biết thế nào nữa. Vậy có phải bạn ấy không thật lòng với em không hở anh? (nguyen bao, yahoo)
- Bạn ấy thật lòng với em hay không, điều đó không hoàn toàn phụ thuộc vào chuyện bạn ấy nói dối em. Vấn đề là bạn ấy nói dối chuyện gì, với mục đích gì và hệ quả mà sự nói dối đó đem lại là tốt hay xấu. Em nên suy nghĩ kỹ trước khi kết luận.
* Đa số đàn bà con gái trên hành tinh này đều thích tiền mặt. Vậy đàn ông con trai thích gì nhất hở anh? (le kim ngan, yahoo)
- Mặt tiền.
Anh Bồ Câu