Giới thiệu  |  Liên hệ  
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 20 tháng 11 năm 2008
Tin HIV
Hỗ trợ bởi
Sức khỏe-Sắc đẹp
Thế giới
Kinh doanh
Xã hội
Pháp luật
Công nghệ thông tin
Cô ấy là người thương của một người bạn của em
Thanh Niên Online - 15:00' 12/12/2004 (GMT+7)
- Em xin hỏi anh Bồ Câu một chuyện thuộc về tình cảm mà em suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra đáp án hợp lý cho trái tim mình. Số là em có quen một người bạn gái. Tụi em chỉ nói chuyện với nhau bình thường thôi. Nhưng em có cảm giác rằng cô ấy có cảm tình với em.

Cô ấy là người thương của một người bạn của em (nhưng cô này nói chỉ xem anh ta là bạn trai). Em đã hứa là sẽ tránh xa cô này để cho anh bạn em toại nguyện nhưng em vẫn không sao quên được cổ. Anh có cách nào giúp em thoát khỏi tình trạng này được không? Vì em không muốn mất cô ấy nhưng cũng không muốn thất tín. Nếu em không đeo đuổi cô ấy (tức là nhường lại cho bạn em) nhưng cô ấy quyết đem tình cảm trao cho em thì em có nên nhận không? (ngoc phuc, yahoo)

- Quân tử "nhất ngôn ký xuất" thì "tứ mã nan truy". Lẽ ra em không nên hứa hẹn hay thề thốt gì trong chuyện này. Chuyện tình cảm khác với chuyện tranh chấp tài sản, chẳng việc gì phải hùng hổ "cam kết", nhất là em đâu có làm gì sai trái. Tài sản thì em nhường cho ai, người đó đương nhiên là sở hữu chủ. Nhưng tình yêu mà đem nhường thì chẳng có ý nghĩa gì. Trái tim con người ta đâu phải là bánh xà phòng, đặt đâu thì nó ngồi yên đó. Tự em nổi máu anh hùng đưa mình vào tình trạng này, anh làm sao "gỡ" cho em được. Bây giờ chỉ có nước "án binh bất động", ráng ngóc cổ chờ cái mà em nói "cô ấy quyết đem tình cảm trao cho em". Nếu điều đó xảy ra thì bạn em sẽ không trách gì em được. Hơn nữa, cô ấy nếu đã khăng khăng xem bạn em là "anh trai", lúc đó bạn em đành phải chấp nhận em là "em rể" của anh ta, biết đâu nhờ vậy mà tình bạn giữa hai bên sẽ càng thêm gắn bó.

- Em mến một người bạn cùng học chung từ thời cấp ba nhưng em không dám ngỏ lời vì sợ bạn ấy từ chối. Cứ như thế, 3 năm cấp ba trôi qua trong im lặng. Em thi trượt đại học còn bạn ấy thì đỗ, điều đó càng khiến em không dám thổ lộ tình cảm của mình. Trong trường hợp này, em phải làm sao? Em rất hay đùa vui cùng bạn bè nhưng trong chuyện tình cảm thì em ngượng ngùng không nói được, nếu mở miệng vài câu là đi vào ngõ cụt ngay! (anh day, yahoo)

- Em phải nhanh chóng làm cho cô ấy biết được tình cảm của em, với hy vọng là trong ba năm qua không chỉ riêng em mà cả cô ấy cũng đau khổ vì không biết làm sao ngỏ lời với em. Nếu vì rụt rè mà em không chịu nói tiếng "yêu", sẽ có cả chục chàng trai khác đang sắp hàng chờ nói thay em đấy!

- Anh Bồ Câu ơi, một người con gái không có tình cảm gì với mình, mình có nên đeo đuổi người ta không hở anh? (Bùi Lê Thanh Sơn, TP.HCM)

- Ủa, sao lại không? Hầu hết những mối tình trên trái đất này đều bắt đầu như thế chứ. Trước tiên, một người này thích một người kia, sau đó chủ động phát ra tín hiệu, có như thế người kia mới biết đường mà đáp lại. Trái tim của đối tượng cũng giống như một cây đàn, nếu em không gảy thì làm sao biết được nó có ngân lên hay không!

Anh Bồ Câu
(anhbocau@saigonnet.vn)


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
▪ Vô tình hay cố tình? (30/10)
▪ Con gái có nên tỏ tình trước? (23/10)
▪ Tình yêu có cần tiền bạc? (16/10)
▪ Chọn ai? (03/10)
▪ Cầm tay chưa phải là yêu! (19/09)
▪ Chờ hoài không thấy thì phải cẩn thận (12/09)
▪ Thích người hơn 11 tuổi có sao không? (28/08)
▪ Không nói ra thì không ai biết! (22/08)
▪ Không dám yêu ai nữa (14/08)
▪ Lịch sự thì dành cho cô gái bên ngoài (07/08)
Thời trang
Thể thao
Vấn đề quan tâm
:: Tham quan chuyên mục
Bản quyền và thực hiện bời VnReview Co.,Ltd