Diễn đàn Giới tính & HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  English 
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 20 tháng 11 năm 2008
Thông tin HIV
Thăm dò
Sức khỏe-Sắc đẹp
Thế giới
Kinh doanh
Xã hội
Pháp luật
Công nghệ thông tin
Hãy thắp lên niềm tin cho em!
VietnamNet - 00:00' 03/06/2008 (GMT+7)

VietNamNet- Cách xa Hà Nội gần 80km, nằm lặng lẽ dưới chân núi Ba Vì (Hà Tây), trong Trung tâm Lao động - Xã hội số II có một nhà trẻ đặc biệt, một mái nhà chở che cho hơn 50 em nhỏ bất hạnh nhiễm phải căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Con đường dẫn đến nơi đây chìm trong bụi đường đất đỏ của những cơn mưa mùa hè. Nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6, Đoàn Tình nguyện viên CLB Thủ khoa Hà Nội (thuộc Thành đoàn Hà Nội) đã đến thăm và tặng quà cho các em.

 

CLB Thủ khoa Hà Nội, các nhà tài trợ tặng quà cho BGĐ Trung tâm và các cháu nhân ngày 1/6.


Ngày mai không xa xôi!


Trung tâm Lao động - Xã hội số II được thành lập từ năm 1992 và là nơi tập trung, giáo dục, hướng dẫn tái hoà nhập cộng đồng cho những con người lầm lỡ. Học viên tại Trung tâm chủ yếu là nữ, có người nghiện hút ma tuý, có người hành nghề mại dâm, trong số đó có không ít người nhiễm virus HIV/AIDS.

 

Năm 2001, Trung tâm chính thức tiếp nhận và nuôi dưỡng một trẻ nhỏ bị nhiễm virus HIV. Từ đó đến nay, trải qua 7 năm, Trung tâm đã nuôi dưỡng hơn 100 trẻ, đứa nhỏ nhất chỉ mới chào đời được vài ngày, đứa lớn tuổi nhất cũng đã được 12-13 tuổi. Mỗi năm, lại có thêm những trẻ mới được đưa vào, và cũng có những em không qua nổi khúc đoản mệnh của số phận mà ra đi mãi mãi...

Theo ông Lê Tiến Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm II, đa phần các em được đưa vào đây đều có hoàn cảnh bị cha mẹ bỏ rơi hoặc theo mẹ vào trại. Cha mẹ các em đều là đối tượng nghiện, bị nhiễm HIV và bản thân nhiều đứa trẻ vô tội cũng đã bị lây nhiễm cănh bệnh này. Cũng có em được tìm thấy ở ngoài đường, ở các bệnh viện, công viên và xót xa hơn, có khi ngay trước cửa Trung tâm. Có lẽ một người bố, người mẹ “có H” nào đó đã đành lòng để con lại nơi đây.

Nuôi dưỡng trẻ em là công việc không dễ dàng, nuôi những đứa trẻ nhiễm HIV còn vất vả bội phần. Và những người gánh trách nhiệm này tại Trung tâm II không ai khác chính là những học viên của Trung tâm.

 

Nụ cười hồn nhiên của em nhỏ trong Trung tâm.

Có khoảng 20 học viên, trong số đó có cả những học viên bị nhiễm HIV, vì sự đồng cảm, tình yêu thương con trẻ đã tình nguyện xin được trở thành các “mẹ” chăm sóc các cháu. 53 đứa trẻ được chia làm 4 lớp học theo độ tuổi và sinh hoạt chung trong một không gian rộng chỉ chừng 50m2, vốn là Phòng Y tế của Trung tâm. Tại đây, khoảng 11 đứa trẻ lớn từ 6, 7 tuổi trở lên được dạy học lớp 1, lớp 2 và được học cả các môn năng khiếu như đàn, hát, múa vẽ... Những em nhỏ hơn được chăm sóc trong các lớp sơ sinh hoặc mẫu giáo.

 

Chị Hằng, một học viên 29 tuổi phụ trách lớp lớn cho biết, các em dù mang trong người virus chết người nhưng rất ngoan, sống tình cảm và nghe lời các “mẹ”: “Chỉ những khi trở giời, kháng thể yếu, các con ốm, hơi quấy thì chúng em vất vả một chút, còn không thì chúng nó ngoan lắm!”. Các mẹ tại Trung tâm cũng cho biết, điều đáng mừng là những năm gần đây, được dự án cấp thuốc ARV miễn phí của Nhà nước và các tổ chức nhân đạo nước ngoài nên các em nhỏ tại Trung tâm đã được uống thuốc miễn phí, giúp kéo dài sự sống mong manh của các em thêm từng ngày, từng giờ.

Với những mầm sống nơi đây, nói đến tương lai có lẽ còn xa xôi. Ngày mai của các em gần lắm, là mỗi ngày tỉnh dậy còn khoẻ mạnh, còn có thể vui đùa cùng bạn bè. Ngày mai thì gần, nhưng ước mơ thì vẫn lớn lắm, những ước mơ ở thì “tương lai” như mọi đứa trẻ cùng trang lứa. Đó là ước mơ được trở thành diễn viên múa của bé Uyên, hay trở thành giáo viên, ca sĩ như bé Thuỷ, bé Đức. Lại có những ước mơ bé bỏng như “có một chiếc bút mới để con luyện viết chữ đẹp...". 

Ấm áp những tấm lòng


Tiết mục "Tre ngà bên lăng Bác" do các em nhỏ trong Trung tâm biểu diễn.

Hàng năm, cứ đến ngày 1/6, những em nhỏ bất hạnh tại Trung tâm Lao động Xã hội số II lại nhận được nhiều sự quan tâm, sẻ chia và những tấm lòng hảo tâm từ cộng đồng. Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay, các em lại có được niềm vui trong trẻo như mọi trẻ em trên toàn thế giới, được nhận những món quà ý nghĩa từ các tổ chức, cá nhân... Trong số đó có các anh chị tình nguyện viên đến từ CLB Thủ khoa Hà Nội.

Với mong muốn khơi dậy truyền thống lá lành đùm lá rách, tấm lòng nhân ái của cộng đồng dành cho lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng đặc biệt là các em chịu thiệt thòi trong cuộc sống, CLB Thủ khoa Hà Nội đã phối hợp với Thành Ðoàn Hà Nội, Sở Lao động Thương binh Xã hội... tổ chức chương trình “Sáng mãi niềm tin”. Tên chương trình chính là thông điệp thể hiện sự tin tưởng của CLB vào mối quan tâm của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong việc chia sẻ những hoàn cảnh chịu nhiều mất mát, thiệt thòi.

 

Điều có ý nghĩa nhất của chương trình là chính những thành viên CLB Thủ khoa - những gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Thủ đô, không chỉ có trí tuệ mà còn có tấm lòng nhân ái - đã tự mình lên kịch bản chương trình, kế hoạch và chia nhau đến các tổng công ty, tập đoàn... kêu gọi tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp hảo tâm.

Anh Nguyễn Hữu Hoà, Chủ nhiệm CLB Thủ khoa Hà Nội (hiện là Giảng viên ĐH Xây dựng Hà Nội) chia sẻ: “Mong muốn của CLB là kêu gọi các tổ chức xã hội, mối quan tâm của cộng đồng trong việc tạo điều kiện cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được sống trong môi trường thân thiện, không phân biệt, giúp các em được phát triển tốt nhất khả năng của mình”.

 

Thông qua chương trình này, Tập đoàn Hưng Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Trúc Bạch, Công ty Giải trí và Truyền thông Sacred đã trao tặng cho các em những phần quà thiết thực với tổng trị giá 40 triệu đồng. Ông Nguyễn Lương Tuấn, đại diện cho Tập đoàn Hưng Thịnh Phát chia sẻ: “Chúng tôi mong rằng những món quà tuy nhỏ nhưng sẽ giúp các em vơi đi những mất mát, thiệt thòi trong cuộc sống. Mong các em sẽ luôn vui sống và nhận được tình yêu thương của cộng đồng và xã hội”.

Các thành viên CLB Thủ khoa Hà Nội đang chuẩn bị các túi quà cho các em.

Đến thăm các em, nhìn những đứa trẻ quấn lấy các chị, tranh nhau đòi “Cô ơi cho chụp cho con một kiểu ảnh với mẹ Ly, lát cô chụp cho con với mẹ Nhung, mẹ Hằng nữa cô nhé!...”, các thành viên trong đoàn tình nguyện đều không thể cầm lòng. Bé Uyên, 13 tuổi - đứa lớn nhất trung tâm còn hồ hởi khoe: “Cô ở Hà Nội à, tháng trước con cũng được ra Hà Nội. Con ra biểu diễn văn nghệ ở Bộ Giáo dục đấy!”. Thấy “chị cả” khoe, những đứa khác lập tức nhao nhao: “Cháu năm nay được học sinh giỏi cô ạ. Lớp chỉ có 4 đứa được học sinh giỏi thôi, còn lại là học sinh tiên tiến hết”, Cô ơi cô biết đánh đàn không, thầy Long dạy cháu đàn được bài Ánh trăng rồi”... Ríu rít, hồn nhiên, cứ thế các em kể, các em nói, các em cười như những đứa trẻ khác. Các em còn quá nhỏ để hiểu được số phận của mình, hiểu được điều gì ở phía trước!

Điều đặc biệt mà mọi người trong đoàn đều nhận thấy là hầu hết các em gái đều được cắt mái tóc ngắn giống nhau. Tôi hỏi “mẹ” Hằng của các em thì được biết, vừa rồi miền Bắc trải qua một đợt nắng nóng kéo dài, thời tiết nóng nực khiến các em khó ở, nên các mẹ ở đây đã quyết định cắt tóc ngắn cho rất nhiều em. Mọi sinh hoạt ở Trung tâm II đều theo quy định rất chặt chẽ. Và dù còn nhỏ, các em cũng phải thực hiện theo rất nghiêm túc: Sáng thức dậy lúc 5h30, tập thể dục, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và lên lớp học. Chiều tiếp tục học văn hoá hoặc học môn năng khiếu. Tối sau khi các em ăn cơm sẽ được xem tivi, đọc sách báo. Sau đó, các em được uống thuốc ARV, ăn hoa quả và uống sữa trước khi đi ngủ.

Có lẽ, hiện nay điều trăn trở nhất với các cán bộ quản lý Trung tâm và cả những thành viên của đoàn tình nguyện viên đến thăm các em, đó là mong sao cho các em sớm có được một cơ sở vật chất mới khang trang hơn, rộng rãi hơn, tách khỏi khu điều trị y tế của Trung tâm. Và mong sao cho những em nhỏ đến tuổi đi học sẽ không còn sự kỳ thị của cộng đồng, để các em được đi học như những đứa trẻ khác, được hoà nhập vào cuộc đời, vào cộng đồng các em thơ. Cũng chỉ biết mong vậy thôi, chỉ biết thắp lên niềm tin cuộc sống cho các em vậy thôi, mà không biết còn đến bao giờ...!

  • Bài và ảnh: Thu Trang


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
▪ Lớp học đặc biệt (23/05)
▪ Người gõ vào cánh cửa những con tim nhân ái (23/05)
▪ Đi xe ôm nuôi vợ và ba con bệnh tật (20/05)
▪ Người mẹ ấp ôm những đứa trẻ khuyết tật (07/05)
▪ SINH VIÊN Y KHOA LUÔN “SẴN SÀNG” LÀ NGƯỜI THÂN CỦA BỆNH NHÂN AIDS (24/04)
▪ Bí mật của Chanda (20/04)
▪ “Trại mồ côi” (16/04)
▪ Vợ chồng “ký quỹ” ở ngân hàng máu! (07/04)
▪ Những "kiếp" ve chai đêm (02/04)
▪ Chàng trai thích "đọ sức" với virus (31/03)
Thời trang
Thể thao
Diễn đàn - Bài mới
Góc tùy bút
Ecards mới chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
[CENTER][IMG]http://img.yobanbe.zing.vn/file_uploads/blog/bigs/2008/11/19/blog_yobanbe12270799061402 ...
20/11/08 17:42 bởi THIEN9
Hỏi đáp về HIV
Xin các anh giúp em với!
. Càng suy nghĩ thì triệu chứng nó càng xuất hiện. QHTD mà có bao cao su ( bao cao su không rách) là ...
20/11/08 17:27 bởi COICHUNGNHA
Tin tiêu điểm
Trao đổi Logo
:: Tham quan chuyên mục
Bản quyền và thực hiện bời LawSoft Co., Ltd