Diễn đàn Giới tính & HIV  |  Web Link  |  Giới thiệu  |  Liên hệ  |  English 
Kiểu gõ VNI GIẤY PHÉP SỐ: 419/GP-BC DO CỤC BÁO CHÍ - BỘ VHTT CẤP NGÀY 01/10/2004 Ngày 20 tháng 11 năm 2008
Thông tin HIV
Thăm dò
Sức khỏe-Sắc đẹp
Thế giới
Kinh doanh
Xã hội
Pháp luật
Công nghệ thông tin
Teen nói gì về tình yêu học trò?
Các Website khác - 00:00' 27/04/2008 (GMT+7)

 

TP - Tháng Năm lại về, những giọt nước mắt của chia ly, những tình cảm thật ngây thơ, trong trắng thời học sinh, mỗi đứa một con đường, một định hướng, một tương lai đang ở phía trước. Năm học cuối, trao tay nhau cuốn lưu bút mà thấy lòng lâng lâng khó tả.

Ở đó có những giận hờn yêu ghét tuổi học trò, có hình ảnh những lần hội trại, những trận đá bóng, những trò đùa nghịch không tên và có cả những mối tình thầm kín…

Đó là thứ tình cảm chân thật, lung linh nhưng không quá yếu đuối mong manh. Tình yêu học trò rất đẹp và thơ ngây. Chỉ cần một cái nhìn hay một cái nắm tay là đã làm cho các bạn tuổi teen ngây ngất.

Hãy xem những người trong cuộc  nói gì về tình yêu thời học trò của mình.

Tạ Thị Ngọc (Trường Dân lập Hà Nội):

Mình nghĩ yêu nhau tuổi học trò chẳng có gì là xấu cả. Mình hoàn toàn ủng hộ. Ở trường mình cũng có nhiều đôi yêu nhau và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong học tập, mình thấy như thế cũng tốt chứ sao?  

Nguyễn Việt Tiến (Trường Dân lập Hà Nội):

Mình không ủng hộ chuyện yêu khi còn đang là học sinh. Như chị gái mình là sinh viên năm thứ ba rồi mà còn chưa dám nói tới chuyện yêu đương chứ đừng nói là mình.

Năm nay mình học lớp 12, nhiệm vụ trước mắt là phải học tập để vượt qua các kì thì trước mắt. Ở trường mình có nhiều đôi yêu nhau giờ toàn cặp kè rủ nhau đi chơi vì sợ những ngày sắp tới ra trường không được ở bên nhau nữa.

Mình thực sự không hiểu nổi.

Lê Bảo Ngọc (Lớp 12 Văn trường Hà Nội - Amsterdam):

Mình nghĩ sẽ không có gì là sai trái hay quá trớn  nếu yêu mà vẫn tự ý thức và làm chủ được cảm xúc của mình.

Mình thích một bạn từ ngày học lớp 8, bọn mình đã giúp đỡ nhau học tập, thi được vào lớp 10 trường chuyên và giờ thì bọn mình đang cùng hướng dẫn cho nhau ôn thi tốt nghiệp.

Bố mẹ mình cũng biết nhưng khi thấy bọn mình vẫn lo lắng học tập tốt thì cũng yên tâm vì bọn mình hoàn toàn trong sáng, chưa một lần để ảnh hưởng đến học tập.

Nguyễn Đặng Thùy (12 Văn trường Hà Nội - Amsterdam):

Bây giờ bọn mình nói chuyện với nhau thích bạn này hay thích bạn kia là chuyện bình thường, không có gì đáng xấu hổ cả. Để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến học tập thì mới đáng bị lên án chứ yêu mà vẫn học tốt thì tự hào lắm chứ. Mình có thích anh trai của một người bạn, chỉ là thích thôi nhé! Hiện giờ anh ấy đang học trường Harvard, điều đó chính là động lực cho mình cố gắng trong học tập để được như anh ấy.  

Đỗ Thị Thu Hằng (Lớp PH 24A, ĐH Văn hóa Hà Nội):

Theo mình nghĩ nếu các bạn trao cho nhau tình cảm trong sáng của tuổi học trò thì chắc chắn đó sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ. 


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA:
▪ Trái tim trong ngăn cặp (27/04)
▪ Ta và "em" trong... cà phê "chồi" (24/04)
▪ Bảo vệ từ xa chiếc “then cài” (23/04)
▪ Phô dâm  (22/04)
▪ Trẻ có thể "nghiện" những gì? (22/04)
▪ Băn khoăn giới tính, mạnh dạn kiểm tra (21/04)
▪ Teen yêu sớm là hư?  (21/04)
▪ Giáo dục giới tính toàn cầu (20/04)
▪ Rối loạn kinh nguyệt - những điều cần biết (19/04)
▪ Thắc mắc “chuyện ấy” khi muốn được lần 2, lần 3…. (19/04)
Thời trang
Thể thao
Diễn đàn - Bài mới
Hỏi đáp về HIV
Anh chị ơi giúp em với. Nguy cấp lắm
Rất khó trùng hợp và không có ai ác ý thế ! Đóng cữa
20/11/08 15:38 bởi BOYH
Cùng chia sẻ tâm sự
CLB Spam của những member đang chờ xét nghiệm
[Quote=Trích dẫn bài viết của Honda]PCR cũng có giá trị của nó chứ, nếu Âm thì mình củng cố được niềm ...
20/11/08 15:37 bởi CHETCOSO_SAOPHAILO
Tin tiêu điểm
Trao đổi Logo
:: Tham quan chuyên mục
Bản quyền và thực hiện bời LawSoft Co., Ltd