1 tháng hiến máu 3 lần
Người ta gọi vợ chồng anh Đặng Văn Thành và chị Nguyễn Hồng Vân (cùng công tác phong trào tại phường Hải Châu 1, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) là đôi vợ chồng đặc biệt, vì cả vợ lẫn chồng đều đồng ý đăng ký vào Ngân hàng máu sống ở TP Đà Nẵng, sẵn sàng tham gia hiến máu ngay tại chỗ để cứu người trong mọi tình huống. Không chỉ 1-2 lần hăng hái tham gia hiến máu nhân đạo, mà rất nhiều lần, nhờ sự có mặt kịp thời của Vân - Thành mà nhiều bệnh nhân đã được cứu khỏi lưỡi hái tử thần trong hơn 10 năm qua...
Gặp anh chị vì nghe nhiều câu chuyện thú vị về đôi vợ chồng này, nhưng Thành thì bẽn lẽn: "Có gì đâu chị, tui cũng giống như mấy anh chị em tình nguyện khác thôi". Còn chị ngại không chịu chụp ảnh vì sợ lên báo, người ta cười bởi: "Mình có làm chi nhiều nhặn đâu mà lên báo!". Song, buổi trò chuyện lại nói lên được nhiều điều về đôi vợ chồng đã tham gia vào nhiều tình huống cứu người hết sức phức tạp, khó khăn mà chưa lần nào nề hà. 26 lần hiến máu nhân đạo, anh Thành có đến hơn chục lần phải hiến máu đột xuất. Có lần, cách đây vài năm, một bé gái sơ sinh ở Thăng Bình, Quảng Nam bị xuất huyết não, đưa ra cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, rất cần máu. Nhưng ba của em bé đang có bệnh nên không thể truyền máu cho em được. Duy chỉ có anh Thành - vốn chỉ đến với mục đích dẫn theo một số anh em để tìm người thích hợp, nhưng nhóm máu O của anh lại hợp với bệnh nhi này. Ngặt nỗi, anh vừa cho máu cách đó mươi hôm, theo nguyên tắc, không thể tiếp tục cho máu được, vì như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tủy sau này. Nhiều người can ngăn, nhưng trước tình thế nguy cấp, anh quyết định hiến máu trực tiếp để cứu mạng sống em bé. Bé gái ấy giờ đã được 3 tuổi, thỉnh thoảng gia đình đưa em đến để thăm lại ân nhân.
"Chỉ vậy thôi là mình hạnh phúc ngất trời rồi, chớ có cần chi to tát đâu!", anh Thành vừa nói, vừa cười. Nụ cười rất chân thành. Chưa hết, sau đó nửa tháng, anh lại tiếp tục hiến máu để cứu một bệnh nhân khác. Vậy là trong vòng 1 tháng, anh đã hiến gần 400cc máu - một điều rất không nên trong việc hiến máu. "Nhưng đang trong lúc nguy cấp, mình từ chối nghĩa là mình không có tí ti lòng trắc ẩn nào!", anh bộc bạch.
Chuyện tình... hiến máu
Nhiều người kể, chuyện tình Vân - Thành đẹp như cổ tích và là động lực cho không ít cặp nam nữ khác đến với nhau trong những lần cùng tình nguyện tham gia hiến máu. "Hồi xưa, cũng vì ổng nhiệt tình trong những phong trào tình nguyện hiến máu mà tui thấy hay hay, rồi đi theo ổng tham gia hiến máu, rồi yêu nhau, rồi về một nhà với nhau!" - chị Vân nheo mắt kể. Trước đây, Vân vốn rất sợ máu, nghe đến máu là muốn xỉu. Vậy mà không hiểu sao, nghe Thành vận động, Vân cũng xuôi theo, và trở thành một trong những thành viên đắc lực cho Ngân hàng máu sống của Đà Nẵng với 11 lần tham gia hiến máu giúp đỡ người bệnh. Vân bảo, khi chưa tham gia hiến máu cũng có suy nghĩ, hiến máu là hại sức khỏe dữ lắm. Nhưng một lần, hai lần tham gia hiến thấy bình thường, nên giờ hiến máu là hết sức bình thường đối với Vân. Thậm chí, với một vài người quen biết, Vân cũng vận động họ đi tình nguyện hiến máu. Mới đây nhất, vào đầu tháng 4 này, cả hai vợ chồng được thành phố khen thưởng cùng lúc vì tinh thần tình nguyện trong phong trào hiến máu nhân đạo ở TP Đà Nẵng.
Còn Thành, anh yêu vợ đơn giản là vì tấm lòng của Vân đối với những người hoạn nạn. Đó là những lúc anh thấy Vân không hề nao núng và ngại khó khi tham gia tình nguyện hiến máu cứu người. Anh kết thúc câu chuyện bằng câu nói hẳn khiến vợ mát lòng: "Kiếm được cô vợ như vậy trong thời buổi này đâu phải chuyện dễ!".
Diệu Hiền